Những chiếc vé mang niềm vui đoàn tụ
Ngoài 4.128 vé xe cho công nhân về quê ăn Tết, các cấp CĐ còn vận động từ nhiều nguồn để chăm lo cho hơn 137.000 công nhân với số tiền gần 47 tỉ đồng...
Không nói nên lời
Những chiếc vé xe vừa được nhận đã mang đến cho CN niềm hạnh phúc đoàn tụ. Lập gia đình được 6 năm, song vợ chồng anh Nguyễn Quang Thông và chị Nguyễn Thị Thu Hiền (quê ở Quảng Bình) đã 3 lần “lỗi hẹn” với người thân mỗi khi Tết đến. “Năm nay quê nhà mất mùa, vợ chồng tôi định dồn hết tiền về quê đỡ đần cha mẹ. Nghe CĐ thông báo được tặng vé xe, cả hai vợ chồng mừng đến không nói nên lời”- anh Thông xúc động nói.

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, trao quà và vé xe cho công nhân
Tương tự là vợ chồng anh Nguyễn Văn Học, quê ở Thái Bình, CN Công ty Hong Ik Vina. Đồng lương không đủ trang trải, cách đây 2 năm, vợ chồng anh phải gởi con ở quê cho bà ngoại chăm sóc. Cầm tấm vé xe trên tay, anh Học nghẹn ngào: “Vậy là năm nay cả nhà tôi được sum họp rồi”. Niềm vui của vợ chồng anh Học cũng là niềm vui chung của 4.128 CN đang làm việc tại các KCX-KCN TP, được nhận những tấm vé nghĩa tình của CĐ trong dịp Tết Canh Dần.
Giúp doanh nghiệp hiểu thêm Công đoàn
Gia đình mất mùa liên tục do lũ quét, chị Nguyễn Thị Hoài, quê ở Nghệ An (CN Công ty TNHH Freetrend - KCX Linh Trung 1), định dành dụm tiền thưởng Tết để gởi hết về quê cho cha mẹ, còn mình thì ở lại TPHCM ăn Tết. Khi nghe tin được tặng vé, chị mừng quá, chạy khắp nơi báo tin vui với bạn bè. “Đã 9 năm rồi tôi chưa có dịp về quê.

Niềm vui của công nhân KCX Tân Thuận.
Cứ nghĩ đến lúc được gặp lại cha mẹ là tôi không cầm được nước mắt”. Ở một góc sân, chị Lưu Thị Hải, quê ở Quảng Bình, CN Công ty TNHH Latek, cứ săm soi tấm vé: “Vào đây 10 năm rồi, tôi cũng chưa một lần được về ăn Tết với gia đình. Tôi thật sự rất cảm động trước sự quan tâm này của CĐ”.

Ông Yasuo Usui, Giám đốc Công ty TNHH T.T.T.I (KCX Tân Thuận), tặng vé xe cho công nhân
Ca sĩ Thanh Thảo hòa chung niềm vui với công nhân. Ảnh: V.TÙNG-H.ĐÀO-T.HIỆP
Ông Taii Chi Sugimoto, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kachiboshi VN, đánh giá rất cao sự quan tâm, chăm sóc của tổ chức CĐ TP. “Sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức CĐ đối với CN giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vai trò của tổ chức đại diện cho người lao động”.
|
Bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM: Sự quan tâm, chăm sóc đầy ý nghĩa Năm 2009, trước cơn bão suy thoái kinh tế, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, CN mất việc hàng loạt. Với sự chủ động của mình, bên cạnh việc đại diện, bảo vệ có hiệu quả quyền lợi người lao động, tổ chức CĐ TP còn có nhiều chương trình thiết thực để chia sẻ khó khăn với CN. Chương trình vé xe cho CN về quê ăn Tết không chỉ thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đầy ý nghĩa, mà đọng lại vẫn là sự sát cánh của CĐ đối với người lao động trong những lúc khó khăn nhất. Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM: Làm hết sức mình để công nhân có Tết Đây là lần thứ 4 LĐLĐ TP tổ chức chương trình tặng vé xe cho CN về quê ăn Tết. Chương trình có sức lan tỏa rất mạnh mẽ. Riêng năm nay, LĐLĐ TP đầu tư 50% chi phí, CĐ các KCX-KCN triển khai ở 178 doanh nghiệp và đã có 80 người sử dụng lao động tham gia góp 50% chi phí được hơn 5 tỉ đồng để lo xe cho 4.128 CN về quê ăn Tết. Bên cạnh đó, các cấp CĐ TP đã có nhiều cách làm năng động, sáng tạo để tạo nguồn chăm lo cho hơn 137.000 CN với số tiền gần 47 tỉ đồng. Tổ chức CĐ TP mong muốn và làm hết sức mình để CN nghèo có một cái Tết ấm áp, hạnh phúc |