Ông Nguyễn Cao Kỳ nói gì về vấn đề "người Thượng" ở Tây Nguyên?
Nhân "sự kiện" Tây Nguyên, từ nhà riêng ở thành phố Los Angeles, ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó tổng thống chính quyền Sài Gòn cũ, đã trả lời phỏng vấn báo chí...
* Phóng viên: Thưa ông, ông và cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ cũng như dư luận bên trong nước Mỹ đánh giá thế nào về việc có một số lộn xộn ở Tây Nguyên thời gian vừa qua?
- Ông Nguyễn Cao Kỳ: Thực ra, người Việt
Tôi cũng từng ngồi chính quyền, tôi hiểu Tây Nguyên là một vùng đất giàu có, cần được khai phá. Việc người Kinh cùng với người Thượng hợp tác làm việc này là cần thiết, chỉ có điều đồng bào Thượng có thể cũng chưa chia sẻ được với người Kinh vì những thói quen, tập quán khác nhau. Vậy thì cần phải làm thế nào cho khéo léo để họ đừng hiểu sai thiện chí của mình là được.
Cá nhân tôi thấy sự việc ở Tây Nguyên cũng là một chuyện nhỏ thôi, theo tôi có thể có một sự xúi bẩy từ bên ngoài, một số vị ở nước Mỹ này chẳng hạn, đứng đầu một nhóm chính trị vớ vớ vẩn vẩn nào đó, đòi thành lập một khu tự trị chẳng hạn. Đó là một việc rất bậy, không được !
* Ông có biết gì về một tổ chức của người Thượng ở Mỹ không, đứng đầu là một ông Ksor Kok, tổ chức này là tác giả sự việc ở Tây Nguyên. Họ đã hứa hẹn một số điều với đồng bào Tây Nguyên và khi mọi chuyện kết thúc, nhiều người đã tố cáo việc này...
- Anh này, tôi có nghe tên, nhưng chẳng rõ ở đâu, làm gì. Hình như là ở khu vực phía Bắc nước Mỹ, vùng rừng núi gì đấy. Chỉ biết rằng nếu có người Thượng nào đó đến Mỹ, họ hay đứng ra đón tiếp. Ảnh hưởng của mấy người này bên Mỹ thấp lắm, chẳng có tầm cỡ hay uy tín gì cả nên những người bình thường hầu như không ai biết họ hoạt động thế nào. Tất nhiên khi đã muốn làm việc gì đó họ cũng phải hứa hẹn lăng nhăng thế thôi. Còn một số anh người Việt quá khích khác thì khi hết đề tài rồi lại mang chuyện dân tộc ra như là cái cớ để hoạt động, chẳng có gì quan trọng đối với người Việt
* Lần về Việt Nam vừa rồi, những ý kiến phát biểu của ông khiến một số tổ chức của người Việt hải ngoại lên tiếng phản đối, sự việc như thế nào khi ông trở lại nước Mỹ?
- Đúng ! Khi tôi đi vắng, có một số tổ chức cũng lên tiếng này nọ, con gái tôi là Kỳ Duyên bị vài người đòi tẩy chay. Nhưng khi tôi về thì tất cả im thin thít, chẳng có chuyện gì cả. Nghe tôi kể lại kết quả chuyến về thăm quê lại được gặp rồi nghe các vị lãnh đạo trong nước bày tỏ quan điểm tiến bộ, nhiều anh em nói với tôi rằng ông làm thế là đúng rồi, cứ con đường ấy mà đi thôi. Còn Kỳ Duyên con tôi, khi làm chương trình thì người đến xem còn đông hơn lúc trước, buổi nào cũng hàng nghìn người, vé không đủ bán, đám người biểu tình phản đối thì chỉ chừng hai chục !
* Hôm trước ông nói sẽ trở về Việt
- Nhất định là tôi sẽ về chứ, tôi đang tính mời mấy ông nghị sĩ bên này về cùng, họ sẽ hiểu đất nước mình hơn. Không chỉ những người có ý thức, cả những ông đang chống phá rất hăng, tôi cũng muốn mời họ về. Họ có biết gì về đất nước mình đâu, ví như một người đánh gôn thách đấu một người chơi tennis, họ có biết gì đâu mà chống (cười). Tôi chắc chắn "một nghìn phần trăm" với anh là những ông này sẽ thay đổi quan điểm khi tận mắt thấy cuộc sống bên nhà.
Tôi cũng đang tính về Việt Nam sống lâu dài, nói như các cụ, đó là cái việc "hậu sự", nếu được chính quyền cho phép tôi sẽ làm 3 cái trang trại ở Bắc, Trung, Nam để mời anh em vui chơi tuổi già. Tiện đây, tôi cũng nhờ Báo Thanh Niên chuyển lời cám ơn các vị lãnh đạo mà tôi đã gặp ở Hà Nội, Sài Gòn và các nơi khác. Các vị ấy làm việc hay lắm, ví như ông Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng, làm lãnh đạo mà dũng cảm, quyết liệt như thế là rất được đó!