Tết ở nhà mới
Nhân dịp Xuân về, LĐLĐ quận, huyện đã tạo điều kiện cho CNVC-LĐ khó khăn hưởng một cái Tết thật đầm ấm, vui tươi với chương trình Mái ấm CĐ
Nhìn cái nền cao ráo, căn gác gọn ghẽ, rộng rãi, anh Phan Đình Đức, nhân viên Liên hiệp HTX Thương mại Dịch vụ Tân Bình - TPHCM, không ngăn được xúc động. Gia đình anh Đức vừa được LĐLĐ quận Tân Bình trao Mái ấm CĐ vào sáng 22-1.
Cứ như trong mơ
Đến chia vui cùng gia đình anh trong ngày bàn giao nhà, đồng nghiệp, bà con hàng xóm không ngớt lời chúc mừng, còn anh Đức cứ nhắc đi nhắc lại câu “Cứ như trong mơ”. Căn nhà của anh Đức do cha mẹ để lại cho anh và người em gái. Hai gia đình ở chung, lên đến 8 nhân khẩu nhưng căn nhà xập xệ, trống trước dột sau.
“Mình lớn còn chịu được chứ thương mấy đứa nhỏ đêm ngủ không yên giấc vì mưa dột tứ bề”- anh kể. Dẫu biết thế nhưng gia đình không kiếm ra tiền sửa chữa nhà. Vợ anh không có việc làm, ở nhà trông con, tiền lương giao hàng của anh hằng tháng cũng chỉ đủ lo việc ăn uống, học hành cho hai con.

Anh Phan Đình Đức (trái) nhận quyết định trao Mái ấm CĐ
Trước hoàn cảnh của anh Đức, CĐ Liên hiệp HTX Thương mại Dịch vụ Tân Bình đã đề xuất LĐLĐ quận Tân Bình hỗ trợ Mái ấm CĐ cho gia đình anh.
Với số tiền hỗ trợ của LĐLĐ quận, cộng thêm sự giúp đỡ của anh em đồng nghiệp, người thân, anh Đức đã có được 45 triệu đồng để sửa chữa, sơn lại nhà cửa, làm thêm gác cho các con có chỗ sinh hoạt, học hành. “Vậy là Tết năm nay gia đình tôi được đón Tết trong ngôi nhà mới, không có hạnh phúc nào bằng”- chị Tài, vợ anh Đức, tâm sự.
Thoát khỏi cảnh ngập nước
|
Ngoài trường hợp của anh Đức, anh Trung, nhiều Mái ấm CĐ đã được các cấp CĐ trao cho CNVC-LĐ nhân dịp Xuân về để họ được đón Tết trong niềm vui trọn vẹn |
Anh Trung hành nghề xe ôm, vợ bán bánh ướt nên thu nhập rất hạn hẹp, thêm vào đó, anh chị có một con trai bị khuyết tật, đang học ở Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.
Anh Trung kể: “Do nhà gần kênh Nhiêu Lộc nên mỗi khi nước lớn, toàn bộ căn nhà của tôi chìm trong nước, đồ đạc trong nhà đều bị hư hỏng.
Nhiều hôm, gia đình tôi phải ăn cơm trong cảnh ngập nước. Chúng tôi rất muốn có một số tiền nho nhỏ để nâng nền nhà nhưng dành dụm mãi cũng không được”. Nay căn nhà của anh Trung đã được sửa chữa, sơn lại, nâng nền với tổng số tiền 15 triệu đồng do LĐLĐ quận 1 hỗ trợ.