Tết sẻ chia
Sự nỗ lực chăm lo của các cấp Công đoàn đã mang lại một cái Tết ấm áp cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, trao quà cho công nhân khó khăn. Ảnh: Phan Anh
Niềm vui trong lúc khó khăn
Chị Sáu quê ở Cai Lậy, Tiền Giang. Chồng chị mất đi đã đẩy bốn mẹ con vào chỗ khó khăn trăm bề, đặc biệt là khi người con trai thứ của chị bị bệnh động kinh ngày càng nặng. Khó khăn quá nên mẹ con chị phải dắt díu nhau lên TPHCM kiếm sống. Nhưng lên TP mấy năm rồi mà bệnh tình của con chị vẫn không thuyên giảm vì không được chữa trị thường xuyên. Công việc vất vả trong khi sức khỏe yếu nên lúc nào khuôn mặt chị Sáu cũng lộ vẻ mệt mỏi. Nhận được quà, chị cho biết: “Cảm xúc của tôi lúc này vui buồn lẫn lộn. Tôi vui vì nhận được sự quan tâm của LĐLĐ TP trong lúc khó khăn nhưng lại thấy tủi thân vì cái nghèo cứ đeo bám mãi”.
Có mặt từ rất sớm, chị Đoàn Thị Hạnh (tạp vụ Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo) chăm chú lắng nghe chương trình trong khi mắt không rời khỏi cô con gái hiếu động. Bé cứ hết quay bên này lại quay bên kia, hỏi mẹ đủ thứ chuyện làm chị cứ thấp thỏm sợ đến lượt mình mà không biết. Lần đầu tiên được nhận quà Tết của LĐLĐ TP nên chị rất xúc động: “Lương hai vợ chồng chỉ đủ sống nhưng tôi còn phải nuôi em ăn học và lo cho mẹ già hay đau yếu nên cứ thiếu trước hụt sau. Chỉ còn vài ngày nữa là Tết mà tôi chưa sắm sửa được gì. Nhận được quà của LĐLĐ TP, tôi vui lắm”. Chị vừa nói vừa trao lại gói quà cho con. Háo hức đón lấy phần quà từ tay mẹ, bé cứ ôm khư khư như sợ ai giành mất.
Sự khích lệ lớn
Chiều 9-1, không khí nhà ăn Công ty Freetrend (KCX Linh Trung 1 - TPHCM) chộn rộn hẳn lên khi LĐLĐ TP tổ chức trao quà Tết cho CN có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo không thể về quê ăn Tết. Nhiều CN không cầm được nước mắt khi lãnh đạo LĐLĐ TP hỏi han chuyện sắm sửa đón Tết. Chị Phan Thị Tuyết nghẹn ngào: “Bệnh tim cứ đeo đẳng hành hạ nên cuộc sống của vợ chồng tôi ngày càng khó khăn, túng quẫn. Nhất là chuyện thuê phòng trọ, nhiều chủ nhà trọ không muốn cho tôi ở vì sợ lỡ tôi có chuyện gì sẽ ảnh hưởng”. Hơn 9 năm rồi, vợ chồng chị phải ăn Tết xa quê. Mong muốn về quê ăn Tết để 2 con biết ông bà nội ngoại hai bên luôn đau đáu trong lòng anh chị. Được CĐ hỗ trợ cộng với số tiền vay mượn được, chị đã điều trị bệnh nhưng bệnh tình cũng chỉ giảm được phần nào. “Chồng tôi làm bảo vệ, còn tôi làm CN, bệnh tật triền miên nên không biết khi nào tôi mới trả hết nợ vay của bạn bè, bà con. Mong ước về quê thật xa vời đối với chúng tôi. Hôm nay nhận được quà Tết từ CĐ, tôi cũng thấy an ủi được phần nào” – giọng chị Tuyết rưng rưng.
|
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM: Chia sẻ khó khăn với người lao động Sự chia sẻ dù là nhỏ nhất trong những lúc khó khăn cũng đem lại ý nghĩa vô cùng to lớn. Chính vì vậy, LĐLĐ TP mong muốn CĐ cơ sở phải luôn gần gũi, lắng nghe để chia sẻ khó khăn với người lao động nhằm kịp thời hỗ trợ. Riêng đối với những CN bị bệnh hiểm nghèo hoặc khó khăn đột xuất do mất việc, tai nạn, ngoài việc chủ động chăm lo, CĐ cơ sở nên đề xuất với CĐ cấp trên và vận động sự tương thân tương ái từ tập thể lao động để hỗ trợ. |