Tết vui đoàn tụ

Những tấm vé xe nghĩa tình của tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp giúp cho công nhân đón Tết cổ truyền thật trọn vẹn, đầm ấm cùng gia đình

Sáng 18-1, không khí khuôn viên Đại học Quốc gia TPHCM (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) rất náo nhiệt khi LĐLĐ TP và Công đoàn (CĐ) các KCX-KCN TP tổ chức tiễn hơn 2.500 công nhân (CN) có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết. Bên cạnh tiếng cười đùa của trẻ nhỏ là những giọt nước mắt hạnh phúc của rất nhiều CN khi thời khắc được đoàn tụ với gia đình đang đến gần. “Năm nay, từ sự hỗ trợ của CĐ các KCX-KCN và các doanh nghiệp (DN), hơn 6.252 CN nhiều năm liền không về quê ăn Tết được tặng vé xe, tổng kinh phí gần 6 tỉ đồng”- ông Vương Phước Thiện, Chủ tịch CĐ các KCX-KCN TP, cho biết.

Rộn rã ngày về

Bên những chuyến xe chuẩn bị lăn bánh đưa CN về quê ăn Tết, chúng tôi cảm nhận được sự hân hoan của nhiều người con làm ăn xa nhà khi có dịp đoàn tụ cùng gia đình trong những ngày Tết cổ truyền thiêng liêng.

Khệ nệ mang chiếc túi xách đầy quần áo và quà Tết chất lên xe, chị Nguyễn Thị Thơ, CN Công ty TNHH Danu, quê ở Diễn Châu - Nghệ An, xúc động nói: “Từ hôm CĐ tặng vé xe đến giờ, tôi không tài nào chợp mắt, đêm cứ trằn trọc nghĩ đến ngày sum họp cùng gia đình. Đã 6 cái Tết rồi, tôi chưa được đón giao thừa cùng người thân. Năm nay, được CĐ tặng vé xe, tôi có dư chút ít tiền nên mua quà Tết cho con và ba mẹ ở quê”.

img

Lãnh đạo Thành ủy và LĐLĐ TP thăm hỏi công nhân về quê ăn Tết sáng 18-1

Cũng có mặt từ rất sớm, chị Hà Thị Thanh Hương, CN Công ty TNHH Hugo, quê ở Quảng Bình, cẩn thận cột chặt gói đồ trong đó có 2 chiếc áo ấm mới dành tặng ba mẹ. “Ba mẹ tôi lớn tuổi, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cũng không đủ ăn. Đã 4 cái Tết rồi, do hoàn cảnh khó khăn, tôi không có điều kiện về thăm quê. Năm nay, nhờ tấm vé xe nghĩa tình của tổ chức CĐ, tôi mới có dịp gặp lại ba mẹ. Tôi chỉ mong về nhà thật sớm để tặng ba mẹ chiếc áo ấm này” - chị Hương nghẹn ngào.

Rất nhiều CN đêm qua cũng nôn nao không thể chợp mắt, bởi cảm giác vui sướng và hồi hộp cứ lẫn lộn. Làm việc ở TP gần chục năm, song đây là lần đầu tiên chị Hoàng Thị Đông, CN Công ty TNHH Theodore Alexandre, mới có dịp về quê ăn Tết. “Cha tôi mất sớm, mẹ tuổi già sức yếu song vẫn phải làm việc để kiếm sống. Cách đây một tuần, nghe mẹ đổ bệnh, tôi rất lo lắng. Được CĐ tặng vé xe Tết, tôi mừng quá đỗi, chỉ mong có mặt ở nhà thật sớm để đỡ đần, chăm sóc cho mẹ”- chị Đông bộc bạch.

Xuân sum họp

Có mặt từ rất sớm, ông Nguyễn Văn Rảnh, Ủy viên Thường vụ Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP; ông Vũ Văn Hòa, Trưởng Ban Quản lý Các KCX-KCN TP, đã đến từng xe thăm hỏi tình hình việc làm, thu nhập, đặc biệt là thưởng Tết của CN. Sự quan tâm hết sức chân thành ấy khiến lễ tiễn thêm ấm cúng.

Trong cảnh đưa tiễn bịn rịn, chúng tôi bắt gặp không ít gia đình CN, trong đó có cả trẻ nhỏ cũng được về quê đợt này. Nhìn cảnh gia đình chị Lê Thị Kiên, quê ở Hà Nam, CN Công ty TNHH Hugo (KCX Linh Trung 1), tíu tít trước lúc lên xe về quê, mọi người cũng vui lây với họ. Làm việc ở TP và lập gia đình gần 9 năm, song do gia cảnh khó khăn, chị Kiên chưa một lần đưa 2 con về thăm quê ngoại.
Cầm tấm vé trên tay, chị trò chuyện mà nước mắt cứ giàn giụa. “Vui, vui lắm anh ạ. Từ hôm được CĐ tặng vé xe đến giờ, không đêm nào tôi chợp mắt được. Cứ nghĩ đến cảnh được ôm ba mẹ vào lòng, rồi các con lần đầu được gặp ông bà ngoại là tôi cứ nôn nao. Tết năm nay chắc hai cụ sẽ vui lắm. Nếu không có sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của tổ chức CĐ, không biết đến bao giờ tôi mới có dịp đoàn tụ cùng gia đình”. 

7 giờ 30 phút, chuyến xe đầu tiên chở CN về quê bắt đầu xuất phát mang theo niềm vui sum họp của hàng ngàn người.

Ông Nguyễn Văn Rảnh, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM:

Củng cố niềm tin của công nhân vào tổ chức Công đoàn

Ngày Tết, ai cũng mong muốn được về nhà sum họp bên người thân. Đây là tình cảm thiêng liêng của tất cả mọi người. Việc tổ chức CĐ TP và doanh nghiệp các KCX-KCN tạo điều kiện cho CN sum vầy cùng người thân trong những ngày Tết có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Nghĩa cử cao quý ấy đã góp phần củng cố niềm tin của CN vào tổ chức CĐ.