Từ 8 con heo đất của Linh mục Chí...
(NLĐ)- Đó là linh mục Đỗ Quang Chí, Chánh xứ Nhà thờ Thánh Linh, thuộc phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9 - TPHCM). Trong những năm qua, linh mục đã vận động bà con giáo dân và các mạnh thường quân gần xa tham gia đóng góp cộng với 8 con heo đất do tự mình nuôi, để tặng hơn 100 suất học bổng (mỗi suất trị giá từ 200.000 - 300.000 đồng) cho học sinh nghèo, hiếu học ở địa phương, tỉnh Bến Tre và hỗ trợ quỹ tài năng trẻ...
Ngoài ra, linh mục thường xuyên đóng góp hỗ trợ phòng khám từ thiện của Hội Chữ thập đỏ quận 9, lớp học tình thương (gần 20 triệu đồng/năm); xây tặng 3 căn nhà tình nghĩa, tình thương (từ 6 - 15 triệu đồng/căn) cho gia đình chính sách, khó khăn; giúp vốn cho chị em phụ nữ tăng gia, cải thiện cuộc sống (từ 500.000 - 1 triệu đồng/người); giới thiệu học nghề, việc làm cho con em giáo dân nghèo... Từ năm 1999 đến nay, tổng số tiền mà linh mục đã hỗ trợ là hơn 200 triệu đồng. Đặc biệt, biết rõ hoàn cảnh bà Võ Thị Tường (81 tuổi) là mẹ liệt sĩ neo đơn, bệnh tật (xem ảnh), linh mục thường xuyên đến thăm hỏi, chăm lo bữa ăn, đồng thời giúp đỡ kinh phí thuốc men, sửa nhà...
Với những thành tích trên, linh mục Đỗ Quang Chí đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và 8 năm liền được TP và quận 9 biểu dương “Người tốt việc tốt”...