Từ Ngọc Phương, người thợ say mê sáng tạo

LTS: Đây là lần thứ 3, LĐLĐ TPHCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp tổ chức Giải thưởng Tôn Đức Thắng hằng năm nhằm tôn vinh những người lao động có thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo, kèm cặp thợ giỏi... Lần này, Ban Tổ chức đã chọn 15 ứng viên vào vòng chung khảo để trao giải thưởng, dự kiến vào sinh nhật Bác Tôn, 20-8. Báo Người Lao Động giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu.

Lần nào đến nhà máy của Công ty Tân Cường Thành ở Thủ Đức, người ta cũng thấy tên và ảnh của Từ Ngọc Phương đứng đầu “bảng thành tích” của công nhân. Cứ 3 tháng, công ty bình xét thi đua, khen thưởng một lần. Ông Bùi Đen, Chủ tịch Công đoàn công ty, nói: “Ít khi nào trên bảng thiếu tên Phương”.

Phương kể rằng, “đường công danh” của anh dường như chỉ có một lần thiếu may mắn: Đó là năm 1996, khi mới tốt nghiệp Trường Trung cấp Điện Hội An (Quảng Nam), anh xin vào công ty điện lực của tỉnh nhưng bị từ chối. “Tưởng rủi lại hóa may, sau đó, có người quen giới thiệu tôi vào làm ở Tân Cường Thành”. Năm ấy, Phương 22 tuổi. Anh được nhận vào làm công nhân ở bộ phận kỹ thuật, đến năm 1999, được “bổ nhiệm” làm tổ trưởng và đầu năm 2003 được đề bạt làm phó phòng kỹ thuật. Tân Cường Thành là công ty sản xuất sản phẩm chủ yếu cho ngành điện lực cả nước (các loại dây, cáp điện) và xuất khẩu. Ông Quách Hồng Khiêm, Trưởng Phòng Kỹ thuật, nhận xét: “Người như Phương không dễ tìm. Luôn luôn nỗ lực, chịu khó, đam mê, ham học hỏi là những tính đáng quý nơi Phương. Trong công việc, anh suy nghĩ rất chín chắn, làm việc cẩn thận nên lãnh đạo rất tin tưởng. Ngoài chuyên môn kỹ thuật giỏi, anh được anh em quý mến vì gần gũi, hòa đồng, sẵn sàng dìu dắt, giúp đỡ đồng nghiệp và thợ trẻ”.

Ông Bùi Đen cho biết, từ khi vào làm việc ở công ty đến nay, năm nào Phương cũng có đôi, ba sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Nhưng đáng kể nhất là thành công mới đây của Phương trong việc thiết kế lắp ráp bộ điều khiển tự động thay thế thiết bị nhập ngoại, mà hiện nay, công ty là nơi duy nhất ở VN chế tạo được. Anh hào hứng kể: “Từ trước đến nay, ngành điện lực phải sử dụng bộ điều khiển nhập ngoại nặng đến 20 kg, giá trên 150 USD, vừa đắt tiền lại vừa cồng kềnh. Tôi quan sát kỹ cái hộp điều khiển đó, thấy cũng không có gì ghê gớm lắm. Vậy là bắt tay vào làm thử. Lắp ráp khoảng... một chục lần thì thành công”. Thiết bị do Phương cải tiến chỉ còn nặng 150 g, giá thành 300.000 đồng. Ngoài việc tiết kiệm cho công ty trên 100 triệu đồng, sáng kiến này sẽ làm lợi cho ngành điện cả nước khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Đối với Phương, sáng kiến nảy sinh từ lòng đam mê nhưng phải trên nền tảng của những kiến thức vững vàng, chuyên sâu. Ngoài ra, môi trường làm việc cũng rất quan trọng. Anh nói: “Không phải cứ trả lương cao là người lao động sẽ gắn bó với doanh nghiệp mà sâu xa hơn, đó là cách đối xử. Tôi đã tìm thấy ở đây sự trân trọng khả năng làm việc, tạo điều kiện thuận lợi, khích lệ động viên kịp thời của giám đốc công ty. Tôi sẽ còn ở lại đây rất lâu, chừng nào nơi đây không cần tôi nữa”. Hiện Phương đang học năm cuối khoa Điện khí hóa và Cung cấp điện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Công ty hỗ trợ học phí, chăm lo chỗ ăn, ở tại công ty. Khi biết mình là một trong những ứng viên của Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Phương rất xúc động: “Mấy tháng trước, được nhận Giải thưởng Trần Văn Kiểu của LĐLĐ quận 5, tôi đã thấy niềm vinh dự ấy là quá lớn. Bây giờ... tôi không biết nói sao, chỉ xin hứa, nếu được trao giải, sẽ nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với giải thưởng mang tên Bác Tôn- người thợ cả ưu tú của giai cấp công nhân”.