Khốn cùng vì bệnh

Vợ chồng chị Bùi Thị Thảo, công nhân Công ty Danu Vina - KCX Linh Trung 1 - TPHCM, đang lâm vào cảnh hết sức ngặt nghèo, cần được giúp đỡ

img

Chị Bùi Thị Thảo chăm sóc chồng đang bị ung thư giai đoạn cuối tại bệnh viện

 
Vợ chồng chị Bùi Thị Thảo từ Quảng Bình vào TPHCM tìm việc. Chị làm công nhân may; chồng chị, anh Võ Huy Thuận, làm phụ hồ. Đôi vợ chồng trẻ càng hạnh phúc khi năm 2007, con trai đầu lòng chào đời. Nhưng hạnh phúc thật ngắn ngủi. Năm 2008, anh Thuận thấy đau cổ, mệt mỏi kéo dài, đi khám bệnh thì bác sĩ kết luận bị ung thư hạch.
 
Từ đó đến nay, anh đã trải qua 2 lần hóa trị và hơn 10 lần xạ trị. Anh Thuận không còn đủ sức đi làm, phải nghỉ hẳn ở nhà, chị Thảo một mình bươn chải. Với mức lương công nhân 2,2 triệu đồng/tháng, cố gắng tăng ca cũng chỉ hơn 3 triệu đồng, chị Thảo vừa phải chăm lo thuốc thang cho chồng; rồi tiền ăn, tiền sữa cho con, tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước… Gần đây, bệnh anh trở nặng, chị đành phải gửi con về quê cho bà ngoại chăm sóc.
 
“Bố chồng bị ung thư phổi mất cách đây 3 năm, còn mẹ chồng cũng bị tiểu đường không làm gì được. Gia đình tôi làm nông nên rất khó khăn. Mấy tháng nay bà nuôi hộ cháu mà vợ chồng tôi không gửi được đồng nào về cho bà” - chị Thảo nghẹn ngào. Để có tiền chạy chữa cho chồng, chị đã mượn của công ty hơn 10 triệu đồng mà không biết đến bao giờ mới trả nổi.
 
Anh Thuận đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Mấy tuần nay, sức khỏe của anh sa sút nặng, không thể đi đứng được, chị Thảo phải tạm nghỉ việc để vào bệnh viện chăm sóc chồng. Hiện vợ chồng chị sống nhờ vào số tiền anh em, đồng nghiệp quyên góp giúp đỡ. Hằng ngày, chị ăn cơm từ thiện, dành tiền mua thức ăn cho chồng. Chị Thảo nói trong nước mắt: “Tôi không biết mình có thể cầm cự đến khi nào. Chỉ mong có một số tiền để chở anh về quê, sống bên người thân những ngày còn lại”.