Người bệnh hiểm nghèo mong được giúp đỡ

Đó là chị Huỳnh Thị Phúc, 46 tuổi, bị mắc bệnh túi phình động mạch, trú tại thôn 3, xã Quế Cường, huyện Quế Sơn - Quảng Nam

Các bác sĩ trong Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam chẩn đoán chị Phúc bị “túi phình động mạch cánh đoạn mạch hoang” (dị dạng động mạch não) trong giai đoạn nặng, cần phải phẫu thuật, không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Căn bệnh của chị phải đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) can thiệp, bằng phương pháp cài đặt thiết bị nhân tạo với chi phí lên đến 150 triệu đồng.

img
Chị Phúc đang chăm sóc mẹ già

Gia đình chị Huỳnh Thị Phúc thuộc diện hộ đặc biệt nghèo của xã Quế Cường. Chị là con độc nhất của liệt sĩ Huỳnh Ngật. Chị không có chồng, chị là trụ cột chính chăm lo cho gia đình gồm mẹ già 78 tuổi cùng một con gái nhỏ đang học lớp 8. Mẹ chị thường xuyên ốm đau. Tiền trợ cấp liệt sĩ hằng tháng của cha chị không đủ trang trải cho cuộc sống hằng ngày, chưa kể tiền chi phí học hành cho đứa con gái. Hằng ngày chị Phúc phải lên rừng kiếm củi. Đứa con gái chị một buổi đi học, buổi còn lại thì đạp xe chở củi xuống chợ bán lấy tiền đong gạo.


Chị Phúc cùng mẹ già và con nhỏ sống trong căn nhà tình nghĩa được địa phương xây dựng cách đây 3 năm. Tài sản trong nhà không có gì đáng giá hơn 1 triệu đồng. Thương tình, bà con hàng xóm qua lại người cho vài chục ngàn đồng, người cho vài ký gạo... để giúp gia đình chị sống qua ngày. Chị Phúc chỉ mong mỏi được phẫu thuật, để sống hết quãng đời còn lại, phụng dưỡng mẹ già và nuôi con nhỏ nên người.