Đi khám bệnh, bất ngờ được đón Tết giữa đường hoa ở Bệnh viện Chợ Rẫy
(NLĐO) - Đường hoa không chỉ mang đến không khí Tết, mà còn giúp người bệnh thêm niềm vui, sự lạc quan và động lực trên hành trình điều trị bệnh.
"Tôi đi khám ở đây nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ thấy bệnh viện trang trí Tết như vậy. Không khí rất vui và rộn ràng. Tôi thấy còn đẹp hơn cả đường hoa ở quê tôi nữa" - bà Lê Thị Mai (70 tuổi, ngụ Tây Ninh) vui vẻ cho biết sau khi check - in tại không gian đường hoa của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bà Lê Thị Mai (70 tuổi, ngụ Tây Ninh) tranh thủ chụp hình lưu niệm và đi dạo đường hoa khi chờ đến lượt lấy thuốc
Trong không gian rực rỡ sắc xuân của lễ hội đường hoa xuân tại Bệnh viện Chợ Rẫy vừa khai mạc ngày 6-2, nhiều bệnh nhân không giấu được niềm vui, sự xúc động khi lần đầu tiên được cảm nhận không khí Tết ngay tại nơi điều trị.


Đường hoa giúp người bệnh cảm thấy nhẹ lòng hơn sau quãng thời gian dài trị bệnh
Bà Mai đến Bệnh viện Chợ Rẫy tái khám định kỳ do mắc bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ. Bệnh được phát hiện từ trước thời điểm dịch COVID-19, khi bà thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, suy nhược. Từ đó đến nay, bà phải uống thuốc điều trị và tái khám mỗi tháng một lần.
Sáng cùng ngày, bà Mai rời nhà từ 4 giờ sáng, đến bệnh viện hơn 6 giờ để khám bệnh. Sau khi hoàn tất thủ tục và chờ lấy thuốc, bà tranh thủ dạo quanh khu vực đường hoa xuân.


Chị Nguyễn Thị Kim Thu (37 tuổi, quê Đắk Nông) rất hào hứng khi được chụp ảnh lưu niệm bên đường hoa tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Chị Nguyễn Thị Kim Thu (37 tuổi, quê Đắk Nông) vô cùng hào hứng khi được chụp ảnh lưu niệm bên đường hoa.
Chị Thu được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu mạn dòng tủy cách đây 3 năm. Ban đầu, chị phát hiện bệnh khi bị sưng lá lách, đi khám thì được bác sĩ chỉ định điều trị nội khoa, không phải phẫu thuật. Hiện nay, chị uống thuốc điều trị đều đặn và tái khám mỗi tháng một lần.
“Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy bệnh viện tổ chức đường hoa xuân như thế này. Nhìn đẹp và vui lắm. Vô đây điều trị mà được chụp hình, được thấy không khí Tết, tự nhiên thấy nôn nao. Không chỉ tôi mà nhiều bệnh nhân khác cảm thấy nhẹ lòng hơn sau quãng thời gian dài điều trị" - chị Thu chia sẻ.


Nhân viên Phòng Công tác xã hội và tình nguyên viên giúp bệnh nhân trang điểm, lựa chọn áo dài chụp hình kỷ niệm bên đường hoa xuân
Lễ hội đường hoa xuân tại Bệnh viện Chợ Rẫy không chỉ mang sắc xuân đến với khuôn viên bệnh viện, mà còn góp phần tiếp thêm tinh thần lạc quan, niềm vui và sự ấm áp cho các bệnh nhân trong hành trình điều trị, khi Tết đang đến rất gần.


Thứ trưởng Bộ Y tế PGS-TS-BS Nguyễn Tri Thức (bên phải) và BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy (bên trái) cùng thăm và tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy
BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết Tết là mùa sum vầy nhưng với nhiều bệnh nhân nặng điều trị dài ngày tại bệnh viện tuyến cuối, việc về nhà đón xuân là điều không thể. Vì vậy, bệnh viện duy trì tổ chức đường hoa xuân hằng năm nhằm mang không khí Tết đến cho người bệnh, gửi gắm thông điệp: dù ở đâu cũng có thể đón xuân. Điểm nhấn năm nay là các tiểu cảnh do y bác sĩ tự tay thực hiện, cùng sự tham gia của hơn 30 nghệ sĩ biểu diễn và trao quà Tết cho bệnh nhân khó khăn.
Theo ThS Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, các hoạt động đường hoa xuân năm nay được tổ chức như không gian chung của toàn bệnh viện, hướng đến phục vụ bệnh nhân và thân nhân. Nhân viên công tác xã hội cùng các khoa, phòng đã tự tay thực hiện các tiểu cảnh, dựng không gian chụp ảnh truyền thống và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa dân gian như nặn tò he, làm bánh truyền thống, trò chơi dân gian.

Hằng trăm y, bác sĩ cùng bệnh nhân, thân nhân người bệnh hào hứng tại lễ khai mạc đường hoa xuân tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Toàn bộ hoạt động được triển khai từ nguồn lực xã hội hóa. Trong ngày khai mạc, 30 phần quà đã được trao cho bệnh nhân khó khăn. Sắp tới, chương trình "Chủ nhật chia sẻ yêu thương" phiên bản đặc biệt sẽ tổ chức bữa tiệc tất niên cho 100–150 bệnh nhân, kèm nhiều hoạt động ý nghĩa.

Trong ngày khai mạc, 30 phần quà đã được trao cho bệnh nhân khó khăn
Với gần 20 tiểu cảnh và sự tham gia của khoảng 40 nghệ sĩ biểu diễn tự nguyện, đường hoa xuân góp phần mang đến cho người bệnh cảm giác ấm áp, để bệnh viện không chỉ là nơi điều trị mà còn là nơi đón Tết như ở nhà.




Các nghệ sĩ biểu diễn miễn phí phục vụ nhân viên y tế và bệnh nhân
PGS-TS-BS Nguyễn Đình Khoa, Trưởng Khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết thêm khi triển khai đường hoa xuân, các khoa, phòng chủ động liên kết thành từng cụm để xây dựng tiểu cảnh theo chủ đề riêng, phù hợp với đặc thù chuyên môn và sứ mệnh điều trị. Riêng Khoa Cơ xương khớp thiết kế tiểu cảnh với thông điệp "cơ khỏe, xương chắc, khớp dẻo dai", phản ánh mục tiêu chăm sóc người bệnh. Đường hoa không chỉ mang tính trang trí mà còn là cách các y bác sĩ truyền tải thông điệp yêu thương, sẻ chia đến bệnh nhân trong những ngày đầu năm mới.