“Gaza đang bốc cháy”, Israel thọc sâu tấn công trên bộ
(NLĐO) – Giới chức Israel cho biết quân đội nước này đã mở một cuộc tấn công trên bộ sâu hơn vào TP Gaza ngày 16-9, với mục tiêu là tiêu diệt Hamas.
Người dân chứng kiến pháo kích dữ dội không ngừng ở trung tâm TP Gaza suốt đêm và nhiều người đã phải tháo chạy ra vùng ngoại ô. Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 16-9 xác nhận Israel đã phát động một chiến dịch quân sự "quan trọng" ở Gaza.
Một quan chức cấp cao của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói với trang Axios rằng các lực lượng bộ binh đã tiến vào TP Gaza hôm 15-9 và sẽ có thêm quân tiếp viện trong những ngày tới để chiếm giữ khu vực đô thị này của Dải Gaza.
Sáng 16-9 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho rằng TP Gaza đang "bốc cháy".
Ông Katz viết trên mạng xã hội X: "Chúng tôi sẽ không nhân nhượng và không lùi bước cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ". Tuy nhiên, ông không xác nhận rằng đây có phải là một chiến dịch mới có tên gọi chính thức hay không.

Binh sĩ Israel tại một khu vực tập kết ở biên giới dải Gaza vào ngày 16-9. Ảnh: AP
Tờ The Jerusalem Post dẫn nguồn tin từ Palestine cho biết xe tăng đang tiến vào trung tâm TP Gaza. Cuộc tấn công này được cho là có quy mô và sự khốc liệt lớn, vượt xa mọi cuộc giao tranh từng xảy ra ở miền Bắc Gaza trong 2 năm qua.
Theo bệnh viện Shifa - nơi tiếp nhận các thi thể, các cuộc tấn công vào TP Gaza trong đêm đã làm ít nhất 12 người Palestine thiệt mạng, bao gồm 2 trẻ em. "Đó là một đêm kinh hoàng" - Radwan Hayder, cư dân TP Gaza trú ẩn gần bệnh viện, cho biết.
Diễn biến trên xảy ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc cho Hamas. Ông tuyên bố nếu thông tin về việc nhóm này di chuyển con tin lên mặt đất để làm lá chắn sống là sự thật, thì "tất cả mọi cam kết sẽ bị phá bỏ".
Ông Donald Trump phát biểu như vậy sau khi mẹ của một con tin người Israel, bà Merav Gilboa-Dalal, nói rằng con trai mình đang bị dùng làm lá chắn sống. Bà bày tỏ sự tuyệt vọng và kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột vì sự an toàn của con mình.

Những vụ nổ trên bầu trời Gaza được nhìn thấy từ miền Nam Israel. Ảnh: BBC
Đáp lại, Hamas đổ lỗi cho Thủ tướng Netanyahu đang phá hoại các cơ hội đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Những tuần gần đây, Israel đã tăng cường không kích vào TP Gaza, nơi chính phủ ông Netanyahu tuyên bố là một trong những thành trì cuối cùng của Hamas. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh nhiều chỉ huy cấp cao của IDF đã lên tiếng phản đối kế hoạch này.
Trong khi IDF dự kiến người dân sẽ sơ tán, ước tính vẫn còn khoảng 700.000 thường dân mắc kẹt tại đây.
Cuộc tấn công sâu hơn vào TP Gaza nhận được sự ủng hộ từ chính quyền ông Donald Trump. Ngoại trưởng Marco Rubio dù thừa nhận rằng giải pháp ngoại giao vẫn khả thi nhưng cánh cửa cho điều đó đang nhanh chóng đóng lại.
Trong bối cảnh ngoại giao căng thẳng, ngoại trưởng Mỹ đã đến Qatar để nối lại đàm phán, sau khi một cuộc tấn công của Israel vào Doha đã làm đóng băng các nỗ lực này. Ông Marco Rubio nhấn mạnh mặc dù Mỹ vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng ông cũng bày tỏ nghi ngờ về khả năng đạt được thỏa thuận với Hamas.