Bị lừa hay có đường dây chạy trường?

Ngày 5-9, Công an quận 3 – TPHCM đã làm việc với Vũ Văn Thông (SN 1953, tạm trú ở phường 22, quận Bình Thạnh) là nhân viên Trường Trung học Sư phạm Mầm non về việc bị chị Phan Thanh Thủy (SN 1969, ngụ quận 3) tố cáo về hành vi nhận 14 triệu đồng của chị Thủy để “chạy” cho con chị vào Trường THCS chuyên Trần Đại Nghĩa

40 triệu đồng cho 3,75 điểm!

Theo chị Phan Thanh Thủy, cháu L.A.H (con chị) đạt 19,5 điểm ở Trường Tiểu học Lương Định Của, quận 3, theo tuyến, con chị sẽ được chuyển vào Trường Colette quận 3. Do thấy con mình không có năng khiếu để học tiếng Pháp ở Trường Colette và kết quả học của cháu H. ở cấp 1 là 5 năm liền là học sinh giỏi, chị Thủy quyết định cho con thi vào Trường THCS chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1). Tháng 7-2006, cháu H. thi vào Trường Trần Đại Nghĩa nhưng kết quả 3 môn chỉ đạt 30/33,75.

Nghe phong thanh có đường dây chạy trường, chị Thủy tức tốc đến gặp bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng (SN 1962, giáo viên Trường Mầm non 19-5). Bà Hồng cho biết, thiếu đến 3,75 điểm mà muốn vào được Trường Trần Đại Nghĩa phải tốn tổng cộng 40 triệu đồng. Chị Thủy phải đưa trước 15 triệu đồng, xong việc trả nốt số tiền còn lại. Tin lời, chị Thủy đưa tiền và toàn bộ học bạ, hồ sơ của cháu H. Gần 1 tháng trôi qua, chị Thủy gọi hỏi thăm tình hình thì bà Hồng cho biết yên tâm đi “từ trên giáng xuống thì làm gì không được vào Trường Trần Đại Nghĩa”.

Ngày nhập học, cháu vẫn không được tới trường

Gần đến ngày khai giảng, chẳng thấy bà Hồng thông báo gì, chị Thủy liên tục gọi điện thoại, bà Hồng tắt máy. Ngày nhập học gần kề, đường vào Trường Trần Đại Nghĩa dường như đã khép lại. Muốn xin cho con học trường khác cũng không được vì toàn bộ hồ sơ giấy tờ chị Thủy đã đưa cho bà Hồng. Xót con, tìm đến nhà bà Hồng ở phường 1, quận 3, chị Thủy mới té ngửa, bà Hồng đã nhờ một người khác “chạy giúp”. Và bà Hồng hẹn chị đến nhà của bà Mai Thị Nguyệt Thu (SN 1963, ngụ phường Đa Kao, quận 1). Đến đây, chị Thủy thất vọng hơn khi bà Thu cho biết đã đưa số tiền trên cho ông Vũ Văn Thông để chạy trường giùm.

Trình báo công an

Do cháu H. không được nhập học, ngày 1-9, chị Thủy quyết định đưa vụ việc ra ánh sáng. Chị Thủy và 2 người bị lừa khác đến Trường Trung học Sư phạm Mầm non, số 4 Tôn Đức Thắng, để chờ ông Thông. Chị Thủy yêu cầu ông Thông phải cùng với mình đi tới cơ quan công an làm rõ mọi việc.

Ông Thông năn nỉ mọi người và cho biết mình bị bệnh, nếu không đã lo hoàn tất các hồ sơ vào Trường Trần Đại Nghĩa. Cương quyết, chị Thủy và 2 người còn lại gọi điện thoại cho công an để áp giải ông Thông về trụ sở Công an phường 2, quận 3. Vợ của ông Thông đã đem nộp lại số tiền trên cho cơ quan công an. Khám xét nhà ở thuê của ông Thông, cơ quan công an còn thu giữ thêm 2 bộ hồ sơ khác.

Trao đổi với chúng tôi, chị Thủy cũng như nhiều phụ huynh khác cũng bức xúc cho rằng có thể có đường dây chạy trường vào Trường Trần Đại Nghĩa vì có nhiều trường hợp chưa đến 30 điểm vẫn được vào học ở trường?