Biểu cảm của học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng

(NLĐO) - Khai giảng trong mùa dịch, năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Ngày đầu tiên của năm học mới thật đặc biệt với nhiều cung bậc cảm xúc của giáo viên, học sinh, nhất là đối với học sinh lớp 1

Ngày 5-9, 1,74 triệu học sinh ở các cấp học tại TP HCM tham dự lễ khai giảng năm học 2020-2021. Riêng bậc tiểu học có 663.830 em, tăng gần 9.000 em. 

Lễ khai giảng được tổ chức giữa tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mọi phương án đảm bảo an toàn được thực hiện nghiêm túc. Không khí không sôi động, tưng bừng như mọi năm, nhưng các cung bậc cảm xúc vẫn được giữ trọn vẹn. 

Các em học sinh lớp 1 ngày đầu đến trường không khỏi bỡ ngỡ, rụt rè, có lúc mếu máo.

Biểu cảm của học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng - Ảnh 1.

Học sinh lớp 1 được các anh chị khối trên và thầy cô chào mừng nhập học

Biểu cảm của học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng - Ảnh 2.

Các em được giáo viên hướng dẫn xếp hàng theo từng lớp vào sân trường tham dự lễ khai giảng

Biểu cảm của học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng - Ảnh 3.

Bé gái hồn nhiên ngáp lớn, cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ

Biểu cảm của học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng - Ảnh 4.

Sau kỳ nghỉ hè, nhiều em chưa quen với việc dậy sớm đến trường


Biểu cảm của học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Giàu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Đức (quận 8) đánh trống khai trường

Biểu cảm của học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng - Ảnh 6.

Các bé xếp hàng vào lớp, nét bỡ ngỡ hiện rõ trên khuôn mặt

Biểu cảm của học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng - Ảnh 7.

Bé gái lớp 1 bật khóc lớn khi rời xa vòng tay mẹ trong buổi khai giảng

Biểu cảm của học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng - Ảnh 8.

Giáo viên phải dỗ dành, động viên bé ra chơi cùng các bạn

Năm học này, lớp 1 là khối lớp đầu tiên thực hiện lộ trình trong chương trình phổ thông mới. Các trường tiểu học đã chuẩn bị sẵn sàng giáo án, sách giáo khoa và cơ sở vật chất để bắt đầu giảng dạy.