Buổi trưa ngắn ngủi ở trường thi
(NLĐO) - Do chỗ trọ ở xa, lại không thông thuộc đường xá nên sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, rất nhiều phụ huynh và thí sinh đã ở lại trường thi, chuẩn bị dưỡng sức cho buổi thi tiếp theo.
Trong giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, các thí sinh ăn vội bữa cơm và trao đổi với người thân về tình hình môn thi đầu tiên. Nhiều em tranh thủ chợp mắt để dưỡng sức, trong khi một số em khác lo lắng lấy sách vở để ôn bài cho buổi thi chiều.
Chùm ảnh về giờ nghỉ trưa của các sĩ tử tại Trường ĐH Sài Gòn (quận 5 - TPHCM), Trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn (quận 1 - TPHCM) do PV Báo Người Lao Động thực hiện:
Thí sinh cảm động nhận suất cơm từ lực lượng tiếp sức mùa thi

Ăn vội bữa trưa vì môn thi buổi chiều chỉ sau đó vài giờ

Các thí sinh chăm sóc cho bạn bị nhức đầu sau buổi thi

Phụ huynh Diệp Thị Thanh Vân (quê Ninh Thuận) lo lắng cho con gái Bảo Oanh khi em hỏi giáo viên môn văn về bài thi của mình

Tuy làm bài tốt nhưng Nguyễn Chi Lộc (Long An) khá lo lắng cho bài thi
Các thí sinh và phụ huynh nghỉ trưa trong sân trường


Phụ huynh cũng tranh thủ chợp mắt để lấy sức đợi con thi buổi thứ hai.

Nỗi lo âu theo cả phụ huynh vào giờ nghỉ trưa
