Đi thi ĐH bằng tay!

(NLĐO) - Tại địa điểm thi của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (thuộc cụm thi Cần Thơ) có 1 thí sinh bị khuyết tật phải di chuyển bằng tay làm nhiều người cảm phục.

Đó là em Huỳnh Duy Xuân (ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Trong đợt 2 này, Xuân thi khối D1 vào trường ĐH Sài Gòn, ngành kế toán.
 
img
TS Huỳnh Duy Xuân ôn bài thi tại nhà trọ
 
Duy Xuân chia sẻ: “Năm lên 3 tuổi em bị sốt nặng nên liệt luôn đôi chân. Nhà nghèo nên mẹ phải sang tận Campuchia kiếm sống, vài năm mới về một lần”.
 
Hiện Xuân đang sống với dì và bà ngoại. Để phụ giúp thêm cho gia đình, Xuân cũng đi làm mướn, nhổ cỏ cho hàng xóm. Tuy hoàn cảnh khó khăn, em luôn cô gắng phấn đấu để học tốt. Và đậu ĐH là ước mong lớn nhất của em.
 
Để đến được nơi thi, Xuân gom góp một ít tiền để dành và tiền mẹ gửi về nhờ một người quen chở lên Cần Thơ thuê nhà trọ. Đợt 1 vừa qua, Xuân thi tại điểm thi Trường THCS Lương Thế Vinh (khối A, ngành Kế toán vào Trường ĐH Công nghiệp TPHCM).