Đưa con đi thi, cha rơi từ tầng 2 nhập viện

(NLĐO) - Đến trưa ngày 1-7, Bệnh viện Quân y 211 vẫn đang chữa trị cho ông Vũ Xuân Đính (43 tuổi, trú thị trấn Chư Ty huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nhập viện sáng cùng ngày trong tình trạng đa chấn thương.

Trước đó khoảng 4 giờ 30 sáng cùng ngày, người dân đi đường phát hiện ông Đính nằm bất động trên vũng máu trước thềm nhà nghỉ A.T (phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) nên vội vã đưa vào Bệnh viện Đa Khoa TP Pleiku cấp cứu sau đó chuyển lên Bệnh viện Quân y 211.

Nhà nghỉ A.T, nơi xảy ra vụ việc

Nhà nghỉ A.T, nơi xảy ra vụ việc

Tại bệnh viện, ông Đính khá tỉnh táo kể lại, vào khoảng 4 giờ sáng khi đi ra phía lan can nhà nghỉ thì bị trượt chân, ngã độ cao 3 mét, rơi xuống đường phải nhập viện.

Ông Đính đang được chữa trị tại Bệnh viện Quân y 211

Ông Đính đang được chữa trị tại Bệnh viện Quân y 211

Theo chủ nhà nghỉ A.T, ông Bính và con đến thuê phòng tại tầng hai để ở trong những ngày con ông thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015. Nhiều khả năng ông Bính rơi từ cửa sổ.

Sáng cùng ngày, em Vũ Thị Hà, con gái ông Đính, vẫn cố gắng lấy lại tinh thần để tham dự kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Đoàn Thị Điểm.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Pleiku đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.