Khen thưởng 266 học sinh giỏi
266 học sinh giỏi của TP đã đạt được các giải thưởng cấp TP, quốc gia và quốc tế trong năm học vừa qua. Chúng tôi xin giới thiệu 3 trong số các gương mặt tiêu biểu trên.
“Ông thầy đi học”
Trần Hữu Minh Quân, học sinh lớp 11 Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TPHCM, giải 3 môn sinh kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc 2001-2002.
TS Võ Thị Bạch Mai, giáo viên chủ nhiệm năm lớp 10 của Quân, đã phát hiện Quân có tư duy đặc biệt về môn sinh học, tiếp thu bài rất sâu. Từ đó Quân được các thầy cô quan tâm bồi dưỡng và kết quả đã không phụ lòng thầy cô.
Tuy nhiên, đối với Quân, điều đó không ngẫu nhiên chút nào mà do cả một quá trình tìm tòi học hỏi. Quân còn nhớ hồi bé rất say mê thế giới động thực vật. Từ quyển sách Quân được đọc đầu tiên trong tủ sách gia đình có tựa đề Biển cái nôi của sự sống đã khiến em đam mê thế giới động thực vật muôn màu. Quân thích trồng cây, quan sát sự sinh trưởng của cây, sưu tầm các loại sách về sinh học. Đến nay, Quân đã có riêng tủ sách sinh học với trên 200 quyển. Việc sắm tủ sách riêng nghe có vẻ bình thường nhưng đối với Quân đó là cả gia tài vì nó được tích góp từ học bổng và các khoản tiêu vặt. Gia đình khó khăn. Sinh hoạt của cả nhà 6 người chỉ có 1 chiếc xe đạp. Cha Quân phải tần tảo vừa làm gia sư vừa phải đưa rước 3 người con còn trong tuổi ăn học. Hình ảnh người cha luôn lo lắng cho các con, người cô quan tâm đến học trò đã đọng lại trong Quân suy nghĩ mình sẽ cố gắng học thật tốt để đền đáp công ơn của cha, của cô. Chính vì thái độ nghiêm túc, say mê trong học tập mà nhiều người đặt cho Quân biệt danh “ông thầy đi học”.
“Bạn ước mơ gì ở tương lai?”. Quân trả lời: “Ước mơ của Quân là trở thành nhà thần kinh học chuyên nghiên cứu về não người”.
Làm quen với toán từ lúc lên 3
Trần Vĩnh Hưng, học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Năng Khiếu thuộc ĐH Quốc gia TPHCM, giải 3 môn toán kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc 2001-2002.
Khá lém lỉnh, Hưng bộc bạch: Từ khi học ở bậc tiểu học, Hưng đã đoạt giải 1 môn toán kỳ thi học sinh giỏi lớp 5. Năm lớp 9, đoạt giải 1 học sinh giỏi môn toán cấp TP. Năm lớp 12, đoạt huy chương bạc kỳ thi toán châu Á - Thái Bình Dương và giải 3 môn toán kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc.
Được tuyển thẳng vào ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, Hưng chọn ngành toán- tin. Hưng nói: “Em rất say mê môn toán”. Hiện nay, dù nghỉ học nhưng ngày nào Hưng cũng giải toán. Em cho biết có bài giải ròng rã cả tháng mới ra nhưng càng khó càng mê. Cha mẹ Hưng kể lại: Từ khi lên ba, Hưng đã bắt đầu làm tính với người anh họ đang học lớp 3. Phát hiện Hưng có năng khiếu về toán, cha mẹ đã chú ý chăm sóc bồi dưỡng, thậm chí có lúc cùng làm tính chung với con. Khi được hỏi tại sao không theo ngành công nghệ thông tin đang được nhiều học sinh yêu thích hiện nay, Hưng nói: “Học ngành mình đam mê thì dễ phát huy khả năng hơn”. Ước mơ trước mắt của Hưng là giành được một suất học bổng du học để có điều kiện nghiên cứu sâu hơn về toán.
Giỏi toán nhờ... tình cờ
Hoàng Việt Tùng, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, giải 3 môn toán kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc 2001-2002.
Thành tích học tập của Tùng kể ra thì dầy đặc: Ở cấp 1 và 2 Tùng đã 5 lần đoạt giải thưởng Lê Quí Đôn của quận Tân Bình, cấp 3 đoạt huy chương bạc và huy chương vàng kỳ thi Olympic 30-4, lớp 12 đoạt giải 1 học sinh giỏi toán cấp TP và giải 3 cấp toàn quốc. Năng khiếu toán của Tùng được thầy cô phát hiện trong một dịp rất tình cờ. Năm học lớp 3, Tùng được trường cử đi thi học sinh giỏi văn, nhưng vì môn toán thiếu học sinh nên Tùng được đề cử sang đội tuyển đi thi toán. Tùng đã làm thầy cô và gia đình hoàn toàn bất ngờ khi “rinh” về giải 1 của quận. Thế là từ năm lớp 4, Tùng được chuyển sang lớp học sinh giỏi toán để thầy cô bồi dưỡng.
Hành trình đến với giải quốc gia của Tùng không phải đơn giản mà chính là nhờ sự cần cù, chịu khó kết hợp với sự tích lũy kinh nghiệm do thầy cô truyền lại. Tùng cho biết ở lớp 6 em vẫn chưa thật sự “tỏa sáng” nhưng sang lớp 7 thì đã có tiến bộ và năm lớp 8, lớp 9 trở đi thì xuất sắc. Lên cấp 3, Tùng may mắn gặp thầy Trịnh Bằng Giang, người dạy cho Tùng phương pháp tư duy, chỉ dẫn Tùng cách trình bày một bài toán. Từ đó, Tùng tiến bộ rất nhanh.
Năm học 2002-2003, Tùng sẽ trở thành sinh viên ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Bách khoa TPHCM. Em nung nấu ước mơ trở thành một chuyên gia tin học giỏi, góp phần phát triển ngành công nghệ thông tin nước nhà.
|
Hôm nay, 19-7, tại Hội trường Thống nhất, UBND và Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng 266 học sinh (HS) đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2001-2002. Trong đợt này, có 90 HS đạt giải 2, 3 toàn quốc; 53 HS tiểu học đạt hạng 1 cấp TP; 13 HS THCS đạt hạng 1 cấp TP; 13 HS THPT đạt hạng 1 cấp TP; 69 HS đỗ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp tiểu học; 18 HS đỗ thủ khoa tốt nghiệp THCS và THPT; 10 học viên ngành GDTX tốt nghiệp thủ khoa bổ túc THCS và THPT, đạt hạng 1 cấp TP, và HS khiếm thị đỗ tốt nghiệp tiểu học điểm cao nhất. Sở GD-ĐT TPHCM cho biết kinh phí khen thưởng đợt này là trên 264 triệu đồng. Dịp này, UBND TP tặng bằng khen cho 13 đơn vị trường học có thành tích đào tạo bồi dưỡng HS giỏi. Y. Thy |