Khi học sinh đánh bài ăn tiền
Một nhóm bốn học sinh nam lớp 10 xúm lại chơi bài ngay trong lớp học giờ ra chơi. Lúc đầu chỉ chơi cho vui, về sau nổi hứng lên chơi ăn tiền, một ván 1.000 đồng. Giờ ra chơi sau tiết học thứ ba, khi cuộc chơi đang còn tiếp tục thì giám thị xuất hiện.
Cả nhóm bị bắt, số tiền hơn 100.000 đồng và bộ bài bị thu. Một ngày sau, phụ huynh được mời đến trường giải quyết. Ai cũng bất ngờ, không nghĩ rằng con mình lại có thể tham gia vào một trò chơi “đỏ đen” như thế.Tại một trường THPT khác, học sinh chơi trò “đỏ đen” còn tinh vi hơn. Họ không đánh bài mà là đánh cờ ca rô ăn tiền (loại cờ đánh trên giấy tập học sinh có ô kẻ vuông) ngay trong giờ học. Giáo viên bắt được, nếu không tìm hiểu kỹ thì cũng chỉ nghĩ rằng đó là một trò chơi không đúng chỗ.
“Cao thủ” hơn, có những nhóm học sinh rủ nhau về nhà hoặc ra công viên đánh bài ăn tiền. Nhìn bề ngoài đấy là hình thức giải trí cho vui, nhưng bên trong thì chặt chẽ lắm, có ghi điểm, ghi nợ đàng hoàng.
Có lớp học, sau giờ chào cờ buổi học thứ hai đầu tuần, năm học sinh kêu mất máy tính CASIO fx-500MS và tiền. Truy tìm thủ phạm, thì chính là hai học sinh đã có “tiền sử” đánh bài ăn tiền bị thua.
Những học sinh này khi bị bắt đều khai có chỗ giống nhau: Lúc đầu chỉ chơi cho vui thôi. Có em ở nhà cũng chơi công khai với người lớn trong gia đình vào dịp Tết Nguyên đán. Đến khi cái máu “đỏ đen” nó thấm vào người lúc nào không hay. Còn phụ huynh thì nhiều người hối hận: Giá như họ quan tâm đến việc học và sinh hoạt của con nhiều hơn, giá như đừng chơi bài cùng các cháu trong mấy ngày Tết, giá như đừng cho con tiền ăn sáng nhiều thế, và giá như...
Ngồi gõ những dòng này, trong đầu tôi cứ lởn vởn những tên gọi trong làng bóng đá Việt Nam đang được nhắc đến rất nhiều trên báo chí, từ cầu thủ Quốc Vượng, Quang Trường, Thành Tôn... đến HLV Hữu Thắng, Tiến Thành... Họ đã bán rẻ “linh hồn” cho “quỷ dữ”. Có lẽ không ai trong số đó lại nghĩ đến một kết cục “có hậu” như hôm nay? Tôi không dám so sánh cái trò chơi tiền tỉ có đẳng cấp này của người lớn với việc đánh bài (hay cá cược) ăn mấy đồng bạc lẻ của những em học sinh đang cắp sách đến trường, nhưng thú thực luôn có cái cảm giác nơm nớp lo cho các em, khi các em lỡ dại dột rồi quá đà.
Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết, những mong sao mỗi gia đình đang có con đi học chớ nghĩ rằng đây là chuyện nhỏ.