Một gia đình Rơ Ngao có 4 con vào đại học
Vợ chồng ông A Kheo (dân tộc Rơ Ngao) trú tại thôn Plei Sar xã Ya Chim (thị xã Kon Tum) là một gia đình tiêu biểu trong số 8.000 gia đình hiếu học tại tỉnh Kon Tum.
Với mong muốn “hy sinh tất cả vì sự nghiệp học tập của con cái” nên gia đình A Kheo đã chuyển toàn bộ cơ nghiệp của mình từ thôn Plêi Jơ Rộng (một thôn xa trung tâm xã) đến ở cạnh trường THPT để con cái có điều kiện học tập.
Cho đến hôm nay, 7 người con của A Kheo đã trưởng thành và đỗ đạt, có việc làm phục vụ xã hội và nuôi sống bản thân mình. Người con trai đầu là Krô Kim (SN 1976) học hết chương trình lớp 12 nhưng người con trai thứ hai Krô Châu (SN 1979) tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, hiện là giáo viên Trường THCS Ya Chim.
Cô con gái thư 3 Y Mai Hiền (SN 1984) hiện là sinh viên năm thứ năm Học viện Quân y tại Hà Nội. Krô Chinh đã tốt nghiệp Đại học Luật TPHCM đang chờ quyết định công tác tại Văn phòng UBND thị xã Kon Tum. Krô Hiệp đang là sinh viên năm thứ 2 Học viện Quân y Hà Nội. Còn Y Mai Trâm vừa tốt nghiệp THPT và em út Krô Phương đang là học sinh tiên tiến của Trường THPT Kon Tum.
A Kheo kể, vất vả nhất là giai đoạn từ năm 1981 đến 1984, ông phải đi làm thuê cuốc mướn, kể cả lên rừng bẫy chim, bẫy chuột kiếm cái ăn nuôi sống gia đình, để cho con cái tiếp tục đến trường. Vợ ông (bà Y Tin) cũng vậy, bằng những hũ rượu cần do bàn tay bà ủ mang đi bán lấy tiền để nuôi con ăn học nên người. Gian khổ và vất vả là thế nhưng 7 người con trong gia đình ông không ai phải nghỉ học một buổi do ảnh hưởng cuộc sống gia đình.