Một học sinh bị đánh dã man
Họ lấy ra 5 mảnh giấy ghi các chữ “tay”, “chân”, “lưng”, “ngực”, “hông”. Em M. bốc trúng mảnh giấy có chữ “tay”, họ đánh vào tay, bắt trúng “ngực” thì đá, đấm vào ngực... . Em M., học sinh lớp 9, bị đánh dã man như vậy cùng 3 học sinh khác
Trong 2 ngày qua, dư luận tại TPHCM rất bất bình trước việc em M., 14 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Phú (Q.10 - TPHCM) bị người của phường đội phường 15 đánh dã man phải nhập viện.
Còng tay ra phía sau rồi đánh
Ngày 15-11, chúng tôi đến Bệnh viện Nhân dân 115, nơi em M. đang nằm điều trị trong 2 ngày qua. Em không giấu nổi vẻ đau đớn khi cho chúng tôi xem những chỗ bị đánh. Nhiều vết bầm tím hiện lên toàn thân của em M. khiến chúng tôi bàng hoàng, sửng sốt.
Rơm rớm nước mắt, M. kể: Lúc 6 giờ sáng ngày 13-11, ba em M. chở đi học như bình thường. Khi đang học tiết sinh học, em M. được gọi xuống văn phòng gặp thầy hiệu phó. Khi em xuống văn phòng thấy có 2 nhân viên phường đội đang đứng đợi cùng với thầy hiệu phó. Thầy hiệu phó nói em M. đi theo 2 anh đội viên để lấy lời khai. Khi về phường đội, có một đội viên hỏi: “Mày có tham gia vào trò “bốc thăm trúng mã số đánh bạn” trong trường không?”. Em M. trả lời là không biết mà chỉ mới nghe thầy hiệu trưởng thông báo việc này tuần trước. Chú ấy bảo là em M. nói xạo và bắt cởi hết đồ, bịt mắt em M. lại, còng tay em ra phía sau rồi đánh. Một đội viên đứng đằng trước, một người khác đứng đằng sau cùng hô 1-2-3 rồi cầm dùi cui đập vào người em M. Sau đó họ bắt em M. quỳ xuống, em không quỳ thì bị dùi cui đập vào đùi cho đến khi quỵ xuống, rồi từ đó 2 đội viên đánh tiếp.
Chĩa súng vào ngực
Đánh chán thì họ dùng điện chích vào nách và háng. Chích xong họ tiếp tục lấy lời khai nhưng em M. vẫn nói không biết. Thế là họ bắt em lên gác. Tại đây, họ cầm súng chĩa vào vai em và nói nếu không khai sẽ bắn. Họ còn cầm viên đạn để trước ngực chỗ trái tim, sau đó họ cầm cây búa và đinh rồi nói nếu không khai sẽ đục cho đạn nổ. Em vẫn nói là không biết gì hết thì 2 đội viên lấy ra 5 mảnh giấy ghi các chữ “tay”, “chân”, “lưng”, “ngực”, “hông” rồi bắt bốc thăm. Em M. bốc mảnh giấy có chữ “tay” thì các đội viên bắt dang tay ra đập vào tay, bắt trúng “lưng” thì mấy chú đằng sau đá, đấm vào lưng... . Đánh mãi, cuối cùng họ bắt em M. xuống tắm rửa. Trước khi thả M. về trường, hai người này bắt em ký vào biên bản là không bị đánh đập. M. cho biết cùng bị đánh chung với em còn có 3 học sinh khác.
Tổn thương tim, phổi
M. bước vào lớp thì bị té xỉu. Bạn bè trong lớp phải đỡ dậy rồi đưa về nhà. Chị Nguyễn Thị Phượng, mẹ của M., cho biết thấy con trong tình trạng như vậy chị vội chở lên Công an phường 15, quận 10 báo cáo sự việc. Ở đây có cả phó phường đội, người đánh em M. Công an phường 15- Q.10 lấy lời khai của M. Về nhà, M. bị ói ra máu. Khoảng 6 giờ chiều cùng ngày, gia đình chị Phượng đưa M. vào Bệnh viện Nhân dân 115, ở đây bác sĩ thông báo bệnh án của M. là tổn thương tim và tràn dịch màng phổi. Bác sĩ cho biết bệnh viện đang dùng thuốc để điều trị và nếu không thuyên giảm rất có thể bệnh viện phải tiến hành mổ.
|
Tạm đình chỉ công tác phó hiệu trưởng Thông tin từ gia đình em M. cho biết, trong những ngày em nằm điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, thầy Đặng Đình Học, phó hiệu trưởng, đã đến thăm và xin lỗi. Thông tin từ Phòng Giáo dục quận 10 cho biết Công an quận 10 đã chỉ đạo Công an phường 15 xác minh điều tra làm rõ vụ việc này. Một nguồn tin khác cho biết ngày 14-11, công an đã đưa 3 học sinh cùng bị đánh với M. dựng lại hiện trường lúc bị đánh. Thầy Đặng Đình Học đã bị tạm đình chỉ công tác. Ngày 15-11, chúng tôi đã liên lạc với ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, để xem phản ứng của sở nhưng rất tiếc đã không nhận được lời bình luận gì. Ông Minh cho biết, đã phân cấp cho Phòng Giáo dục quận 10. |