Một thí sinh… 58 tuổi !

(NLĐO)- Ngày 4-7, tại hội đồng thi của ĐH Khoa học Huế, có một thí sinh gây ngạc nhiên cho giám thị lẫn các thí sinh cùng phòng khi ông bước vào phòng thi. Đó là ông Nguyễn Văn Minh (sinh ngày 11-11-1950, quê ở Khu phố Tây Trì, phường 1, Thị xã Đông Hà, Quảng Trị), số báo danh 31579, thi vào ngành Kiến trúc công trình (DHT.104). Ông là thí sinh cao tuổi nhất (58 tuổi) của kỳ tuyển sinh vào Đại học Huế năm 2008.

Ông Minh đã từng tốt nghiệp ĐH Sư phạm cấp 1 tại Huế vào năm 1976, đi dạy ở huyện miền núi Nam Đông và huyện Quảng Điền (Thừa Thiên- Huế) 12 năm. Năm 1988, vì bị bệnh ông buộc phải về hưu sớm. Hiện ông làm bảo vệ ở chi nhánh một công ty tại Đông Hà. Gia đình ông có 3 người con đều học đại học. Con trai út đang là sinh viên của ĐH Bách Khoa Đà Nẵng.

Ông Minh nói: “ Tôi làm thợ hồ 12 năm để nuôi con vào đại học, nay bọn hắn tự lo đựơc rồi, tôi lo cho mình. Tôi chọn nghề kiến trúc vì gần gũi với công việc tôi từng làm. Nếu có thi đậu thì tui cũng xin phép không học mà lấy điểm để học nhanh ở trường trung cấp hay trường nghề về ngành xây dựng ở ngoài ni để đi làm”.

Ông cười thông báo kết quả thi ngày đầu tiên: “Sáng ni mần môn toán bị “gãy” rồi, nhưng môn lý thì mần được..”.