“Người thầy của tôi”, gần 1/3 đoạn đường
Hai tháng trôi qua kể từ cuộc thi viết “Người thầy của tôi” do Báo Người Lao Động mở ra, hơn 50 bài viết từ nhiều vùng miền trên cả nước đã gởi về, mang theo biết bao câu chuyện với những hoài niệm đẹp về tình thầy trò. Mười bài trong số đó đã lần lượt được giới thiệu.
Tác giả của các bài viết, không ít người ở độ tuổi trung niên, chớm già, nhưng một số còn đang là học sinh lớp 8, lớp 9. Nó cho thấy những hồi ức của người viết hoặc phải ngược về rất xa từ 30- 40 năm, hoặc chỉ là cảm nhận về người thầy từ ngày hôm qua. Các câu chuyện được kể lại có bối cảnh khác nhau, cách thể hiện cũng không giống nhau, nhưng có một điểm chung, rất chung: Đó là niềm kính trọng, tự hào về người thầy, là cảm xúc yêu thương pha lẫn ít nhiều tiếc nuối, thậm chí day dứt về một lỗi lầm nào đó với thầy trong quá khứ. Nhiều câu chuyện được kể lại với phảng phất tâm trạng buồn, như tác giả bài Thầy tôi, một mảnh hồn nghệ sĩ đã viết: “Ngày thầy tôi mất, tôi về thành phố đưa tang cùng bao lớp học trò cũ. Bước lên giàn thiêu xác bên cạnh bạn bè, nhìn tóc người nào cũng bạc gần hết mà rưng rưng cảm hoài. Một anh bạn bị bệnh khớp phải vịn vào vai tôi để bước lên bậc thang, ngậm ngùi: “Người thầy cuối cùng của mình đã đi rồi!”...
Xã hội đang phát triển với tốc độ vũ bão, đa dạng và rõ ràng là có sự va đập. Môi trường giáo dục nói chung và hình ảnh người thầy nói riêng không thể không chịu tác động. Tại diễn đàn Quốc hội mới đây, Phó Thủ tướng- Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân phát biểu rằng khoảng 10 vụ tiêu cực liên quan đến giáo viên mà ông biết so với khoảng 1 triệu thầy cô giáo hiện nay thì con số không lớn, nhưng chắc chắn bộ trưởng tin rằng tác động ngược của nó đối với xã hội thì hoàn toàn không nhỏ. Chỉ một so sánh như vậy thôi- 10 so với 1 triệu- cũng thấy rằng người thầy luôn được xã hội dành cho sự ngưỡng mộ cao nhất và chính vì thế, cũng luôn được hướng đến với ánh mắt khắt khe nhất. Tất cả xuất phát từ ý thức chung bảo vệ sự trong sáng của người thầy, cũng có nghĩa là bảo vệ văn hóa, bảo vệ tương lai dân tộc.
Cuộc thi viết về “Người thầy của tôi” sẽ còn tiếp tục đến ngày 15-4-2008. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đón những câu chuyện cảm động và tự hào về người thầy, để luôn giữ niềm tin rằng “cái tâm người thầy thời nào cũng sáng và dạy học mãi mãi là một nghề cao quý”.