Sao lại kéo học sinh vào cuộc?

Chiều 19-9, chúng tôi tiếp nhận thông tin từ một số học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn. Qua bản tường trình, các em cho biết, sau khi một số thầy, cô trong trường (trong đó có thầy Võ Hải Bình, Trần Minh Hùng...) đứng tên cung cấp thông tin, bằng chứng về những sai phạm, tiêu cực đã và đang diễn ra trong trường cho báo chí và các cơ quan chức năng thì tại lớp học của các em đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

Tại một số lớp học có thầy Võ Hải Bình đứng lớp, giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu các em học sinh trong ban cán sự lớp phải viết bản tường trình cho giáo viên chủ nhiệm biết tất cả những việc làm, hành động của thầy Bình diễn ra tại lớp, như: Thầy có kể chuyện chạy trường hay không? Có kể những chuyện liên quan đến cô Trần Thanh Vân (hiệu trưởng, đã bị đình chỉ công tác) hay không? Sau đó nộp cho thầy hiệu phó Hoàng Minh Thịnh...

Sự kiện “chạy trường” diễn ra nóng bỏng ngay tại nơi các em đang học. Vì vậy, việc các em ít nhiều quan tâm đến diễn tiến vụ việc là chuyện bình thường. Thế nhưng, điều không bình thường ở đây là tại sao lại biến các em thành những “công cụ” để theo dõi, giám sát người khác, mà người đó lại là thầy, cô giáo của chính các em! Đáng lẽ ra, với những thầy, cô có trách nhiệm, hết lòng vì học sinh thân yêu, họ phải làm tất cả những việc cần làm để bảo vệ học trò của mình thoát khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ sự việc trên. Đáng lẽ ra, trong khi chờ đợi kết quả điều tra vụ việc từ các cơ quan chức năng, họ phải làm sao để các em toàn tâm toàn ý với việc học, tránh bị phân tâm, sao nhãng khi mà năm học chỉ mới bắt đầu...

Một điều nữa cũng cần đề cập là những việc làm “không bình thường” như trên đã gây không ít hoang mang cho những người đứng ra tố cáo tiêu cực. Trong những điều kiện “bất an” như thế, liệu ai sẽ bảo vệ họ?

Chuyện người lớn sao lại lôi kéo các em vào cuộc?