Sinh viên nước ngoài đến VN ngày càng nhiều

Các sinh viên này đến từ nhiều nước, đông nhất là châu Á, mục đích chính là để kiếm việc làm. Khoa Việt Nam học của Trường ĐH Khoa học - Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) TPHCM chính thức được thành lập từ năm 2000, cho đến nay số sinh viên (SV) nước ngoài ngày một tăng.

Khóa đầu tiên trường tuyển 11 SV, năm học 2006-2007, số lượng SV trúng tuyển đã tăng lên 28.

Số lượng dự thi năm nay tăng gần gấp đôi

Theo ông Nguyễn Văn Thành, phụ trách công tác giáo vụ khoa Việt Nam học, số lượng SV nước ngoài dự thi năm nay tăng cao gần gấp đôi so với năm ngoái, với 65 thí sinh. Trường sẽ tuyển trên 50 SV. Bên cạnh đó, trường còn đào tạo hệ vãng lai (gọi là Chương trình tiếng Việt cho người nước ngoài), đối tượng này khá đông. Hiện trường có khoảng 400 học viên, gồm nhiều thành phần khác nhau, có người đang đi làm, có người theo gia đình sang Việt Nam sinh sống... Bắt đầu từ năm 2002, Trường ĐH KHXH&NV TPHCM nhận SV trao đổi giữa Hàn Quốc và Việt Nam (Chương trình Pusan), tạo sự giao lưu giữa các nền văn hóa.

Ngành tiếng Việt dành cho người nước ngoài thuộc khoa Ngữ văn của Trường ĐH Sư phạm TPHCM cũng được mở từ năm 2000, bao gồm 2 chương trình: hệ ĐH và hệ ngắn hạn. Số lượng SV hiện nay là 32. Hệ ngắn hạn tại trường, bình quân tuyển khoảng 34 học viên/khóa. Hiện, trường đã có 15 hồ sơ đăng ký dự thi hệ ĐH chính quy, sẽ thi tuyển vào cuối tháng 8 này.

Hòa nhập với nền văn hóa Việt

SV đang theo học tiếng Việt đến từ nhiều nước trên thế giới như Nhật, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Anh, Pháp... nhưng nhiều nhất là Hàn Quốc. Hiện nay, tổng số SV đang theo học tại 2 trường khoảng 123 SV đến từ 15 nước. Chương trình đào tạo chính quy tiếng Việt tại mỗi trường tuy có khác nhau nhưng SV nước ngoài vẫn phải học các môn đại cương như: Chủ nghĩa Mác-Lênin, triết học, kinh tế chính trị... (Trường ĐH KHXH&NV TPHCM) và các môn: lịch sử, địa lý, văn hóa, pháp luật và văn học của Việt Nam (Trường ĐH Sư phạm TPHCM).

Khi được hỏi lý do học tiếng Việt, Park Ki Young, một thí sinh mới tham dự kỳ thi tuyển sinh vào Trường ĐH KHXH&NV TPHCM, cho biết: “Tôi là SV ngành mỹ thuật tại Hàn Quốc, sang đây và học tiếng Việt được 8 tháng rồi. Giờ tôi đang đợi kết quả thi”. Park Ki Young sang học tiếng Việt để có thể ở lại Việt Nam làm trong các công ty Hàn Quốc. Park Hyun Ok đang theo học ngành bảo hiểm và tài chính tại Trường ĐH Mok Pho, Hàn Quốc, cũng xin bảo lưu kết quả để sang Việt Nam một năm học tiếng Việt. Khi được hỏi lý do, Park Hyun Ok trả lời: “Dạo này ở Hàn Quốc xin việc khó lắm, nếu tôi nói được tiếng Việt sẽ xin việc dễ hơn”. Còn 6 tháng nữa Park Hyun Ok sẽ về nước học tiếp năm cuối, nếu sau khi ra trường không xin được việc làm anh sẽ quay lại Việt Nam. Cũng có một số SV theo học tiếng Việt để làm phiên dịch, giáo viên tại các trung tâm ngoại ngữ, nghiên cứu sinh để giảng dạy tại các trường ĐH, thậm chí trong các sứ quán. Chị Park Young Soon, hiện là SV lớn tuổi nhất trong lớp 06 Việt Nam học của Trường ĐH KHXH&NV TPHCM, dù đang nghỉ hè vẫn miệt mài bên dãy hành lang của trường để tự học. Chồng chị đang làm việc cho một công ty Hàn Quốc tại Thủ Đức. Cả gia đình chị Park Young Soon sống tại Việt Nam đã 2 năm. Tuy đã lớn tuổi, nhưng chị vẫn cố gắng học hết 4 năm ngành Việt Nam học để có thể tìm việc làm tại các trung tâm ngoại ngữ và hòa nhập với nền văn hóa Việt.

Đầu tư cho ngành tiếng Việt

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM đang dự kiến mở rộng đào tạo hệ sau ĐH. Trường ĐH Sư phạm TPHCM cũng xúc tiến mở ngành Việt Nam học cho cả SV Việt Nam và SV nước ngoài. Nhu cầu việc làm tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đang ngày một đa dạng, các công ty nước ngoài đầu tư tại Việt Nam ngày càng nhiều và cơ hội làm việc của các SV sắp ra trường đòi hỏi về trình độ ngày càng cao và không còn bó gọn trong các cơ quan Nhà nước.