“Thí sinh viết bằng chân” buồn vì đề Toán khó

(NLĐO) – Đề thi môn Toán khá khó đối với “thí sinh viết bằng chân” Nguyễn Minh Phú. Sau buổi thi, Phú tự đi bộ về phòng trọ gần trường vì cha bận chuẩn bị bữa trưa cho hai cha con.

Sau khi đậu tốt nghiệp THPT, Nguyễn Minh Phú (quê Nghệ An, bị khuyết tật hai tay) tiếp tục dự thi vào Trường ĐH CNTT TPHCM tại Hội đồng thi Trường THPT Diên Hồng (quận 10).
 
Sáng nay, Nguyễn Minh Phú tham dự buổi thi đầu tiên của kỳ thi đợt 1 ĐH – CĐ năm 2011. Tại đây, Phú được bố trí ngồi thi chung với các thí sinh khác nhưng có bộ bàn ghế riêng để tiện làm bài thi.
 
img
TS Nguyễn Minh Phú trao đổi đề thi cùng sinh viên tình nguyện sau buổi thi môn toán
 
Sau buổi thi môn Toán, Phú cho biết đề thi tương đối khó với em. Trong đó, đề thi có một câu phải vẽ biểu đồ và một câu vẽ đồ thị. Tuy nhiên, em chỉ mới hoàn thành được câu về vẽ biểu đồ.

Sáng nay, Phú cùng với cha là ông Nguyễn Quỳnh Lộc đi bộ đến trường thi. Đến trưa, Phú tự mình đi bộ trở về phòng vì cha bận chuẩn bị bữa trưa cho cả hai. Hiện hai cha con đang ở nhà trọ trong con hẻm đường Nguyễn Tri Phương để tiện cho việc đi lại.

Phú cho biết ngoài việc dự thi vào Trường ĐH CNTT TPHCM, Phú còn đăng ký dự thi đợt 2 vào khoa quản trị kinh doanh của Trường ĐH Hồng Bàng sắp tới.

Nỗ lực đến trường thi của Phú cùng nụ cười luôn luôn hiện diện dù trước hay sau buổi thi là nguồn động viên lớn cho những nhiều thí sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.