Trường học hoang tàn sau lũ dữ
(NLĐO) - Cơn lũ dữ không chỉ cướp đi tài sản, sinh mạng người dân miền Trung mà còn để lại một thảm cảnh tại các trường học: Hàng trăm ngôi trường vốn khang trang nhưng sau khi lũ rút đã trở nên hoang tàn.

Tại Trường Tiểu học số 2 Hành Thiện (nơi bị ngập đến 2 m), cổng trường, sân trường vẫn ngập tràn bùn đất
Tại vùng rốn lũ Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi (nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất sau cơn lũ lịch sử vừa qua), đến sáng 18-11, mực nước sông đã rút hết, người dân bắt đầu sinh hoạt, dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa. Tuy nhiên, tại hàng chục ngôi trường trên địa bàn, học sinh vẫn chưa thể đến lớp do phòng học còn quá bề bộn, ngổn ngang.
Trong các phòng học, trên sân trường, đường dẫn vào trường, hàng tấn bùn đất bám chặt sau lũ. Bàn ghế, sách vở, giáo án, sách vở của thầy và trò bị nước lũ ngâm chìm, hư hỏng.
Những hình ảnh dưới đây được phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi:

Bàn ghế học sinh dính đầy bùn, hư hỏng nặng sau lũ

Những bộ đồ đồng phục của trường cũng bị lũ cuốn trôi, số còn lại hư hỏng do ngâm trong bùn

100% sách vở, giáo án, đồ dùng giảng dạy bị hư hỏng

Các giáo viên của trường dọn dẹp lại phòng học sau khi nước lũ dâng cao đến nửa vách

Trong sân trường, bùn lầy lai láng

Một cô giáo đang cố gắng phơi lại tấm bản đồ dạy học sau khi bị nước lũ ngâm

Trong những hộc bàn, sách vở học sinh chưa kịp thu dọn đã ướt sũng

Do đường vào trường quá nhiều bùn lầy, nhà trường phải nhờ sự giúp đỡ của bộ đội

Không chỉ trường học, hàng ngàn nhà dân bị bùn đất đọng lai láng, tài sản cũng bị ngâm nước, hư hỏng

Một tiểu thương ở chợ quê đang rửa lại hàng hóa sau khi nước lũ nhấn chìm