Giáo viên dạy lái xe "dỏm" khiến hàng chục người sập bẫy
(NLĐO) - Để tạo dựng việc đào tạo là có thật, giáo viên dạy lái xe "dỏm" này lập nhóm Zalo, chia lớp học, phát tài liệu và trực tiếp giảng dạy lý thuyết
Ngày 2-4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, ngụ xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo hồ sơ điều tra, trước đây Nguyễn Anh Tuấn là giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp M.L, tỉnh Quảng Trị.
Đến giữa tháng 4-2024, Tuấn đã chấm dứt hợp đồng lao động với trung tâm này nhưng không bàn giao lại thẻ giáo viên dạy lái xe hạng C đã được cấp trước đó.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Công an Quảng Trị
Tuấn biết rõ bản thân không còn là nhân viên của trung tâm, không được ủy quyền thực hiện việc tuyển sinh, đào tạo lái xe. Tuy nhiên, do có nhu cầu cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, Tuấn đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thực hiện ý định trên, Tuấn đã đưa ra thông tin gian dối với nhiều người dân trên địa bàn xã A Dơi (tỉnh Quảng Trị) về việc Trung tâm M.L tổ chức tuyển sinh, đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe ô tô các hạng C, C1, B1, B2.
Bên cạnh đó, Tuấn tự đưa ra mức học phí, phương thức nộp tiền và yêu cầu người dân nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Tuấn.
Để tạo lòng tin, Tuấn đã sử dụng thẻ giáo viên của Trung tâm M.L tổ chức các buổi gặp mặt tại hội trường xã A Dơi để giới thiệu, lập nhóm Zalo quản lý học viên, chia lớp học, phát tài liệu và trực tiếp giảng dạy lý thuyết nhằm tạo dựng việc đào tạo là có thật.
Tin tưởng vào các thông tin gian dối do Tuấn đưa ra, từ tháng 6-2024 đến tháng 10-2025, có 38 người dân đã đăng ký tham gia và nộp tiền cho Tuấn với tổng số tiền 652 triệu đồng. Trong đó, người thấp nhất là 4,3 triệu đồng, người cao nhất 22 triệu đồng dưới hình thức tiền mặt và chuyển vào tài khoản cá nhân của Tuấn.
Toàn bộ số tiền nhận được Tuấn sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân. Sau đó, Tuấn cắt liên lạc với các bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Bằng nghiệp vụ kết hợp quá trình vận động của cán bộ, chiến sĩ CSĐT, ngày 29-3, Nguyễn Anh Tuấn đã đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Đến nay, gia đình Nguyễn Anh Tuấn đã bồi thường lại số tiền mà 38 bị hại đã nộp.