Jose Mourinho sốc nặng khi học trò cũ Jorge Costa đột ngột qua đời trên sân bóng

(NLĐO) – Cựu thủ quân CLB Porto Jorge Costa, người từng cùng HLV Jose Mourinho nâng cao chức vô địch Champions League năm 2004, đột ngột qua đời ở tuổi 53.

Vài tuần lễ sau khi thương tiếc tiễn biệt ngôi sao đương thời Diogo Jota sau một tai nạn giao thông, làng cầu Bồ Đào Nha tiếp tục rúng động khi cựu danh thủ Jorge Costa đột ngột qua đời sau một cơn trụy tim.

Jose Mourinho sốc nặng khi học trò cũ Jorge Costa đột ngột qua đời trên sân bóng- Ảnh 1.

Cựu danh thủ Jorge Costa đột ngột qua đời vì đau tim

Người đội trưởng mà tên tuổi đã trở thành huyền thoại sống, từng cùng HLV Jose Mourinho nâng cao chức vô địch Champions League năm 2004, đột ngột ngã quỵ vào sáng 5-8 (giờ địa phương) tại Trung tâm huấn luyện Olival của Porto, chỉ ít phút sau khi ông hoàn tất buổi phỏng vấn của kênh SportTV.

Dù được đội ngũ y tế sơ cứu ngay tại chỗ và đưa đến bệnh viện Sao Joao trong tình trạng nguy kịch, Jorge Costa không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào đầu giờ chiều cùng ngày. Đây là lần thứ hai Costa đối mặt với vấn đề tim mạch – ông từng vượt qua cơn sốc tim năm 2022 – nhưng lần này, trái tim "chiến binh" ấy không thể gượng dậy.

Jose Mourinho sốc nặng khi học trò cũ Jorge Costa đột ngột qua đời trên sân bóng- Ảnh 2.

Jorge Costa (trái) tranh bóng cùng Thierry Henry ở cúp châu Âu

Từng được đồng đội đặt cho biệt danh "Tanque" và "Bicho" (Con thú), Jorge Costa nổi tiếng bởi lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt và không khoan nhượng. Gắn bó 15 mùa bóng với Porto, Jorge Cpsta ra sân 383 trận, ghi 25 bàn và cùng đội bóng giành 24 danh hiệu lớn nhỏ – bao gồm 8 chức vô địch quốc gia, 5 Cúp Quốc gia, 8 Siêu cúp Bồ Đào Nha, UEFA Cup 2003, Champions League 2004 và Cúp Liên lục địa. Khoảnh khắc ông nâng cao chiếc cúp bạc Champions League tại Gelsenkirchen đã trở thành hình ảnh bất tử trong lịch sử Porto.

Jose Mourinho sốc nặng khi học trò cũ Jorge Costa đột ngột qua đời trên sân bóng- Ảnh 3.

Jorge Costa (trái) và chiếc cúp vô địch Champions League 2004

Trên bình diện quốc tế, Costa có 50 lần khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, từng giành huy chương đồng Olympic 1988 và nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha" năm 2000. Ngoài Porto, ông từng khoác áo Charlton (Anh), Standard Liège (Bỉ), Penafiel và Marítimo.

Không chỉ là một cầu thủ xuất sắc, Costa còn được Jose Mourinho ca ngợi là "thủ lĩnh thực thụ". Mourinho từng kể lại, trong một trận đấu Porto bị dẫn 0-2, Costa đã thay HLV "làm nổ tung" phòng thay đồ, kích động tinh thần toàn đội rồi nói: "Bây giờ, thầy huấn luyện đi". Sau đó, chính Costa ghi hai bàn, giúp đội lội ngược dòng 3-2.

Jose Mourinho sốc nặng khi học trò cũ Jorge Costa đột ngột qua đời trên sân bóng- Ảnh 4.

Jorge Costa có lúc đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội tuyển Gabon

Sau khi giải nghệ, Costa bắt đầu sự nghiệp huấn luyện với hành trình qua 17 đội bóng tại nhiều quốc gia như Romania, Tunisia, Ấn Độ, Pháp, Gabon... và từng dẫn dắt Braga, Académica, Cluj, Mumbai City... Năm 2024, ông trở lại Porto trên cương vị Giám đốc bóng đá chuyên nghiệp dưới thời Chủ tịch Andre Villas-Boas, tiếp tục cống hiến cho đội bóng gắn liền với sự nghiệp và tên tuổi của ông.

Ngay sau khi ông qua đời, FC Porto viết: "Jorge Costa – biểu tượng vĩnh cửu của FC Porto – đã ra đi. Ông để lại di sản với 383 trận đấu và vô số danh hiệu". Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, các CLB cũ như Braga, Charlton, cùng hàng loạt cầu thủ và nhân vật bóng đá tên tuổi – trong đó có Cristiano Ronaldo và Chủ tịch UEFA Aleksander Čeferin – đều gửi lời tiễn biệt.

Jose Mourinho sốc nặng khi học trò cũ Jorge Costa đột ngột qua đời trên sân bóng- Ảnh 5.

Jose Mourinho rơi nước mắt khi nghe tin người học trò cũ qua đời

Jose Mourinho đã rơi nước mắt khi nghe tin người học trò nổi tiếng của mình qua đời và nghẹn ngào chia sẻ: "Một phần lịch sử của tôi ra đi. Tôi biết, nếu Jorge còn sống, anh ấy sẽ bảo tôi hãy làm công việc của mình và đừng bận tâm về anh ấy. Đó chính là Jorge."

Jorge Costa đã ra đi, nhưng tinh thần "Bicho" – tinh thần bất khuất, kiêu hãnh và trung thành – sẽ còn mãi trong trái tim những người yêu Porto và bóng đá Bồ Đào Nha.