
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Có thể nói đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng cho Porto bởi họ là đội bóng có lối đá quyến rũ bậc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Nếu như ngày xưa, J. Mourinho giúp Porto đăng quang UEFA Cup 2003 và Champions League 2004 dựa trên những toan tính chặt chẽ và khoa học. Thì giờ đây, V. Boas đưa “Bầy rồng” thăng hoa ở Europa League bằng thứ bóng đá tấn công mê hoặc đậm chất Latin.
So với Porto, rõ ràng tiếng tăm, đẳng cấp và lối chơi của Braga ở một tầm thấp hơn hẳn. Vào đến chung kết đã là thành công vượt mong đợi đối với đoàn quân của HLV D. Paciencia. Bởi trên hành trình lịch sử ấy, họ đã sống dựa vào thứ vũ khí tối thượng là một hàng thủ chắc chắn, luôn rình rập, tìm sơ hở của đối phương để tung ra miếng đánh quyết định.
Porto xứng đáng với chức vô địch sau những gì họ đã cống hiến
Chính vì thế, dễ hiểu khi một lần nữa Braga lại mang “chiếc xe buýt” đặt trước khung thành TM A. Morales khi đối mặt với Porto. Lối chơi phòng ngự chủ động, tích cực áp sát và đá rắn trên khắp mặt sân đã hạn chế rất nhiều khả năng tấn công của Porto. Mặc dù vậy, do thường xuyên có tới 8-9 cầu thủ án ngữ bên phần sân nhà khiến Braga không tổ chức nổi đợt lên bóng nào có nét trong suốt cả hiệp một.
Trong thế trận bế tắc ấy, tưởng rằng Porto sẽ chấp nhận kết quả hoà bởi các ngôi sao trên hàng công như Hulk hay S. Valera đều bị kèm chặt thì đúng vào phút 44, đột biến đã xảy ra. Xuất phát từ một đợt tấn công đơn giản bên cánh phải, Atur ngoặc bóng khéo léo rồi tạt bóng chuẩn xác vào cho niềm hy vọng Falcao đánh đầu tung lưới TM Morales.
Radamel Falcao tỏa sáng tại Europa League khi giành giải Vua phá lưới với 17 bàn thắng
Ngay sau giờ nghỉ, Braga cũng có câu trả lời với một pha dàn xếp tấn công bài bản. Tuy nhiên, đáng tiếc là ở tình huống dứt điểm cuối cùng trong tư thế thuận lợi, M. Mossoró lại không thắng được phản xạ của TM Helton. Đây cũng là tất cả những gì Braga làm được trong trận đấu này, đành ngậm ngùi nhận thất bại chung cuộc 0-1 trước Porto.
Như vậy, Porto đã giành chức vô địch châu Âu lần thứ tư (Champions League 1987 và 2004, UEFA Cup 2003, Europa League 2011) trong lịch sử 117 năm tồn tại.
Kể từ khi Mourinho ra đi, Porto dần đánh mất sức cạnh tranh với các đại gia đến từ cựu lục địa. Nhưng với chiến tích lần này, cả châu Âu sẽ phải nhìn thầy trò HLV Boas bằng con mắt khác. Tham vọng trỗi dậy, sự đồng đều của tập thể trên hết là việc sở hữu các cá nhân kiệt xuất (Falcao là một điển hình) là cơ sở để đội chủ sân Dragao thống trị giải đấu danh giá thứ hai do UEFA tổ chức đồng thời tự tin hướng đến Champions League mùa giải sang năm.
Đội hình thi đấu:
Porto: Helton - Sapunaru, Rolando, Otamendi, Pereira - Guarin (Belluschi 73), Fernando, Joao Moutinho - Hulk, Falcao, Varela (J. Rodriguez 79).
Braga: Artur Moraes - Miguel Garcia, Paulao, Rodriguez (Kaka 45), Silvio - Custodio, Hugo Viana (Mossoró 45), Vandinho - Alan, Lima (Meyong 66), Paulo Cesar.
Bình luận (0)