Nắng nóng "nướng" chín 100.000 con dơi

(NLĐO) - Nếu hiện hay, Mỹ đang ngập trong băng giá thì trời nóng dữ dội ở Úc đã thiêu chết cả 100.000 con dơi khi chúng bay qua đây.

 

 Hơn 25 loài bản địa bị xóa sổ.

 Hơn 25 loài bản địa bị xóa sổ sau đợt nắng nóng ở Úc

Một đợt nắng nóng trên toàn tiểu bang phía Đông Bắc Queensland trong những ngày gần đây đã gây ra cái chết của hàng loạt loài dơi, trong đó có ít nhất 25 loài bản địa bị xóa sổ.

Nhân viên bảo tồn Louise Saunders mô tả: “Cảnh tượng này thật khủng khiếp. Khi nhiệt độ vượt quá 43 độ C, những con dơi quạ sẽ rơi xuống đất. Chúng ta chẳng thể làm gì để cứu giúp những con dơi này”.

Điều đáng lo ngại là những xác dơi đang bị giòi ăn, nằm la liệt trên mặt đất gây ra mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân Brisbane và những thị trấn lớn khác. Các nhà chức trách đã cử nhân viên môi trường đi thu gom dơi chết nhưng rất nhiều xác bị bỏ sót.

“Đợt nắng nóng này là thảm họa cho tất cả loài dơi bản địa ở Đông Nam Queensland. Chúng không những tác động đến loài sinh vật này mà còn ảnh hưởng đến cả sự cân bằng trong hệ sinh thái của chúng ta”, phát ngôn viên Michael Beatty nói.

 

Dơi thu mình trên cây do nắng nóng

Dơi thu mình trên cây do nắng nóng

 

Tiến sĩ Jeannette Young, người đứng đầu cơ quan y tế bang Queensland, cảnh báo: “Nếu bạn thấy một con dơi, đừng chạm vào nó. Chúng có thể là vật trung gian lây truyền lyssavirus. Một số con dơi nhìn như đã chết nhưng thực tế chúng chỉ nằm bất động vì kiệt sức. Nó sẽ tấn công nếu bạn chạm vào nó, móng vuốt trên cánh dơi có thể cào vào tay bạn”.