Tưởng nhớ Da Vinci bằng chuyến bay trên trực thăng nhỏ nhất thế giới

Một người đàn ông Nhật Bản, người đã sáng chế chiếc trực thăng nhỏ nhất thế giới, sẽ bay thử tại nơi sinh của Leonardo da Vinci để bày tỏ lòng tôn tính với ý tưởng sơ khai của thiên tài thời Trung cổ này.

Gennai Yanagisawa, 75 tuổi, hôm qua cho biết một chuyến bay trình diễn trên chiếc trực thăng đơn chỗ của ông dự kiến diễn ra tại thành phố nơi da Vinci ra đời, gần Florence, Italy vào ngày 25/5 tới.

Yanagisawa đã phát triển chiếc trực thăng GEN H-4 này- với các rotor, một cái ghế ngồi, chỗ để chân và tay điều khiển - vào cuối thập kỷ 1990.

"Ý tưởng của tôi đến từ Italy, và tôi luôn muốn được bay nó ở nơi da Vinci đã chào đời", ông nói.

Da Vinci, với tầm nhìn vượt thời đại của mình, đã thiết kế một "chiếc tàu bay trên không" vào những năm 1480 - và được xem là phác thảo đầu tiên về một động cơ cơ bay thẳng đứng, theo Bảo tàng Khoa học và Công nghệ quốc gia Italy.

Mặc dầu chiếc trực thăng nặng 74 kg này có thể bay xa tới 150 mét, Yanagisawa cho biết ông sẽ bay ở độ cao 4 mét trên mặt đất trong cuộc trình diễn dài 10 phút của mình "để khán giả có thể thấy tôi và thích thú với chuyến bay".

Một phát ngôn viên của Kỷ lục Guiness thế giới xác nhận trực thăng của Yanagisawa là mô hình nhỏ nhất thế giới về trọng lượng và độ dài rotor.