Còn ai phía sau?

Tháng 7-2003, Hải quan TPHCM phát hiện Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thế Quang (phường 18, quận Tân Bình) có hành vi vi phạm quy chế quản lý Nhà nước về hải quan trong lĩnh vực gia công.

Cụ thể, 7 container với gần 200.000 chiếc áo nữ các loại được Công ty Thế Quang nhập về từ Trung Quốc theo khai báo của công ty trị giá khoảng 200.000 USD, trên mỗi sản phẩm đều có gắn xuất xứ “sản xuất tại VN” (Made in Vietnam), thậm chí trên bao bì đóng sản phẩm cũng ghi Made in Vietnam.

Sở dĩ sản phẩm được sản xuất hoàn chỉnh ở nước ngoài nhưng lại mang xuất xứ sản xuất tại VN mà Công ty Thế Quang nhập khẩu về, không phải để tiêu thụ tại VN mà để tái xuất ra nước ngoài. Để xuất khẩu hàng may mặc vào EU, Mỹ phải có hạn ngạch, nếu xuất tự do thì phải chịu mức thuế rất cao. Việc Công ty Thế Quang không có năng lực sản xuất nhưng lại có “cửa” xuất khẩu sản phẩm may mặc sang các thị trường EU, Mỹ, phải chăng Công ty Thế Quang đã “chạy” được quota mà lẽ ra những hạn ngạch này phải dành cho những doanh nghiệp có năng lực sản xuất thực sự, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động?

Hiện vụ án đã được khởi tố và những nhân vật chủ chốt ở Công ty Thế Quang đã bị bắt giam. Còn ai nữa tiếp tay cho Công ty Thế Quang làm ăn gian dối, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nền sản xuất trong nước. Dư luận còn chờ kết quả điều tra từ cơ quan công an.