Giả danh siêu thị để bán hàng lừa

Chị Lý, chủ một cửa hàng tạp hóa ở gần chợ Cư xá Ngân hàng (quận 7 – TPHCM) cho biết vài ngày trước, một nhóm thanh niên 4 người đến cửa hàng chị chào bán hàng Tết theo hình thức giao hàng tận nơi.

Những thanh niên này tự giới thiệu là nhân viên của Co.opMart, đưa ra một tờ quảng cáo in lụa màu xanh có logo Co.opMart và mời chào rất hấp dẫn: Nếu cửa hàng nhận phân phối hàng có tổng trị giá từ 4 triệu đồng trở lên sẽ được chiết khấu 600.000 đồng/tháng và hỗ trợ một tủ kính trưng bày hàng hóa. Họ còn đưa ra bảng giá một số sản phẩm quen thuộc với giá rẻ hơn giá bán của các đại lý chính hãng và cam kết nếu mặt hàng nào bán không được, một tuần sau sẽ cho đổi hàng khác. Thấy giá rẻ, lại có người giao hàng đến tận nhà, chị Lý đồng ý nhận hàng bán. Thế nhưng, khi giao hàng, những người này không chịu đưa hóa đơn tính tiền cho chị kiểm tra mà chỉ đọc giá cho chị nghe. Khi kiểm tra hóa đơn, chị Lý phát hiện nhiều món hàng đã bị cố tình tính sai giá trị hoặc có ghi tính tiền nhưng không có hàng. Chẳng hạn, nhang muỗi Mosfly chỉ 31.000 đồng/10 hộp nhưng bị ghi thành 310.000 đồng, hóa đơn ghi có mặt hàng dầu Tường An 1 lít nhưng thực tế không có mặt hàng đó. Ngoài ra, có những mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu “lạ hoắc” được tính tiền giá trên trời như: sữa tắm 80.000 đồng/chai, dầu thơm 45.000 đồng/chai khoảng 10 cc, bột thông cống, hầm cầu 60.000 đồng – 70.000 đồng/bịch...

Nghi ngờ đây là những người bán hàng giả danh, chị Lý hỏi thẻ nhân viên và đòi xem kỹ tờ giấy có logo Co.opMart thì 4 người này vội vã ôm hàng chất lên xe chạy mất. Liên lạc với một số người thân, bạn bè cũng kinh doanh tạp hóa, chị Lý mới tá hỏa khi biết khoảng hơn 1 tháng nay, những kẻ bán hàng lừa kiểu này đã có mặt tại nhiều nơi ở ngoại thành TPHCM và Bình Dương... “Nhóm người này rất trẻ, ăn mặc bảnh bao, đi bằng xe 7 chỗ và thường ghé vào những cửa hàng tạp hóa lớn vốn có sẵn tiền mặt. Khi trao đổi chuyện mua bán luôn tỏ ra bận rộn, gấp rút khiến người đối thoại dễ bị “rối” theo... Những người chưa có kinh nghiệm mua bán, ham tỉ lệ chiết khấu cao rất dễ rơi vào bẫy, phải “ôm” hàng chịu trận vì hàng không có nguồn gốc xuất xứ, bán không ai mua, khi liên lạc với “các nhân viên Co.opMart” này thì hoàn toàn “ngoài vùng phủ sóng” – một chủ tiệm tạp hóa vừa bị lừa cách nay hơn 1 tháng cho biết.

Bà Phạm Thị Thanh Tuyền, Giám đốc marketing hệ thống siêu thị Co.opMart, cho biết: Co.opMart không có chủ trương và chưa bao giờ tổ chức cho nhân viên đến nhà khách hàng, đại lý kinh doanh tiếp thị bán hàng, mời tham gia phân phối hàng hóa... Như vậy, đây là nhóm người lừa đảo, mượn danh Co.opMart để thủ lợi.