Gió và nước và... phong thủy
Chắc cũng không cần nói nhiều về kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, hay nói nhiều về những giải thưởng, vì với anh, mối quan tâm chỉ có những công trình kiến trúc. Đề tài này là bức tranh sinh động thể hiện đầy đủ tính cách, cá tính, hoài bão của anh…
Cứ thử ngồi ở Gió và Nước (Phú Thọ, Bình Dương) một lần vào những buổi trưa hè oi bức, dù không có kiến thức về kiến trúc, dù không hiểu biết về khí động học, bạn cũng có thể cảm nhận đầy đủ những mong muốn của một kiến trúc sư gửi vào đấy.
Mộc mạc như tre nứa
Một không gian thân thiện, gần gũi. Tiếng rì rào từ bụi tầm vông, bóng ngọn tre hắt xuống mặt hồ lăn tăn sóng, gió mơn man mát rượi ùa vào đôi mái nhà tre... không ai còn cái cảm giác đang ở trong một công trình kiến trúc với bao nhiêu giải thưởng danh giá về kiến trúc trong nước và thế giới nữa mà như thể đang ngồi trong chính khu vườn nhà mình. Không dễ để tạo được một không gian như vậy ngay giữa một đô thị sầm uất, ồn ào, nên gọi đó là nét đặc trưng, là thành công của Võ Trọng Nghĩa thì quả là không sai.
Chọn tre nứa, lá dừa nước để kiến tạo nên công trình này rõ ràng là “hợp thời” vì thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm cả kinh phí. Tuy nhiên, ý tưởng cho công trình lại xuất phát từ những ký ức tuổi thơ của anh. Quảng Bình nổi tiếng nắng nóng, nên từ nhỏ anh đã yêu quý những ngọn gió buổi trưa hè luồn qua vách nứa, vỗ yên giấc ngủ. Tuổi thơ cơ cực gắn với ruộng vườn sau mỗi giờ học, rồi tự tay đan từng chiếc rổ, chiếc rá nên khóm tre, ngọn trúc cũng dần thân thuộc và đi vào tiềm thức để hình thành những ý tưởng hôm nay.
Võ Trọng Nghĩa cho biết: Gió và Nước tức là phong thủy. Cũng có nhiều người quan tâm và nói đến yếu tố này, nhưng đa phần là những quan niệm có yếu tố mê tín. Phong thủy ở đây không gì khác hơn sự hài hòa. Ngồi vào một công trình kiến trúc bạn thấy thoải mái, dễ chịu, năng lượng cơ thể được tái tạo...
Quên để nhớ...
Anh là người Việt Nam đầu tiên sở hữu giải thưởng và cũng là giải thưởng cao nhất của Hội Kiến trúc sư châu Á. Trước đó, kiến trúc sư tài hoa này cũng đã đạt giải nhì kiến trúc quốc tế bằng vật liệu tre 2007 tổ chức tại Mỹ và giải nhì giải thưởng kiến trúc quốc gia.
Giải thưởng công bố từ ngày 18-9, BTC gởi e-mail thông báo và mời nhận giải ngay sau đó nhưng đến nay, giá trị giải thưởng như thế nào anh vẫn chưa biết vì lý do rất đáng ngạc nhiên: những e-mail ấy đều đã được... xóa hết. Không phải có người sở hữu password địa chỉ e-mail của anh, xóa để “làm hại” kiến trúc sư trẻ tuổi này mà chính anh đã xóa ngay chúng khi vừa đọc xong. “Xóa để không nhớ, không bận tâm về chúng nữa, dồn sức để mà làm cái khác chứ!”- anh bộc bạch như vậy rồi cười hề hà.
Giữa buổi trưa nắng gắt, anh ngồi ăn cùng nhân viên, tận hưởng cơn gió mát lành có lúc lại thấy anh xắn tay vào công việc ngay sau bữa ăn vội vàng như một người thợ làm nhà để thỏa mãn những đam mê, những thử nghiệm của mình. Hình ảnh ấy đã không còn xa lạ đối với “ông chủ lớn” này. Ứng xử với công việc theo cách này đã hình thành từ những ngày đầu anh theo nghiệp kiến trúc.
Thời còn là sinh viên ở Nhật, anh đã dốc hết số tiền hơn tỉ đồng thiết kế phí vào những thử nghiệm, chấp nhận sống trong nhà ổ chuột, ăn mì gói, để đổi lấy thành công đầu tiên là ngôi nhà gỗ năm tầng. Sự thân thiện, bình dân và hết lòng với công việc của Võ Trọng Nghĩa cho ta hiểu, vì sao anh lại chọn tre nứa, gỗ lạt làm chất liệu cho những công trình khởi nghiệp của mình.
Và những dự định
Sinh năm 1976, Võ Trọng Nghĩa luôn có những dự định phía trước. Dù ngổn ngang công việc, nhưng anh vẫn đang theo học chương trình nghiên cứu sinh tại Nhật. May mắn cho anh vì có một người thầy rất hiểu mình. Sau công trình nhà gỗ năm tầng tại Nhật, anh được thầy tin và cho đi “tung hoành” mặc sức. Cứ năm bảy tháng anh mới phải gặp thầy một lần và mỗi lần gặp như vậy thầy cũng chỉ nói với anh một vài câu, rồi anh cứ thế tiếp tục những nghiên cứu, những thử nghiệm của mình.
Ngoài việc đam mê với tre nứa, anh còn “phân thân” với nhiều công trình ở nhiều tỉnh thành khác nhau trong nước.
Tôi hỏi: Anh có tham vọng dành những giải thưởng lớn hơn không? “Không, tôi không phải là người lấy giải thưởng làm tiêu chí - anh trả lời. Giải thưởng chỉ là những ghi nhận cho việc làm của mình và khi cố gắng tạo ra một công trình có giá trị thực sự thì đó là giải thưởng”. Hỏi thêm anh về những dự định đang nung nấu, Võ Trọng Nghĩa xin được giữ bí mật. Qua câu chuyện với anh, chúng tôi biết anh đang có những công trình dồn hết tâm huyết, nhưng thôi, hãy cùng anh giữ bí mật và để cùng anh đón nhận những bất ngờ lớn.
Thường xuyên “quên” giải thưởng như vậy nên không thể kể tên các giải thưởng kiến trúc mà mình có được. Phải qua một người thân của anh, chúng tôi mới biết được một phần những giải thưởng quan trọng mà Võ Trọng Nghĩa có được. - Giải thưởng Dean of The University of Tokyo - giải thưởng cao quý ở Nhật năm học 2004-2005. - Năm 1999, đoạt giải vàng thiết kế dự thi của Công ty Suzuki. - Năm 2000, đồ án kiến trúc của Nghĩa được giải thưởng đồ án xuất sắc nhất trường Ishikawa College of Technology. - Năm 2002, Nghĩa tốt nghiệp ĐH Công nghiệp Nagoya với đồ án xuất sắc nhất. - Năm 2004 Nghĩa nhận giải thưởng luận án thạc sĩ xuất sắc với đề tài “Ảnh hưởng của hình thức mái nhà đến thông gió của kiến trúc cổ Hội An” của Khoa Xây dựng, Trường ĐH Tổng hợp Tokyo. - Năm 2005, Võ Trọng Nghĩa và nhóm cộng sự của mình đã đoạt giải đặc biệt với đồ án “Đô thị của gió và ánh sáng” do mạng kiến trúc Ashui.com và tạp chí Quy hoạch xây dựng tổ chức. - Năm 2005, giải thưởng Trường Đại học Tokyo cho những nghiên cứu và cống hiến cho khoa học (người VN đầu tiên được giải thưởng này). -Năm 2006, giải nhất cuộc thi quốc tế phương án Trường Đại học Kiến trúc TPHCM. |