Lừa bán cá duồng thành… cá linh non

(NLĐO) - Chưa tới mùa lũ lại có cá linh non nhưng trong 10 ngày qua, người tiêu dùng ở thành phố Cao Lãnh và một số chợ trung tâm của tỉnh Đồng Tháp bị lừa mua cá duồng mà cứ tưởng là… cá linh non

Khi có thông tin ở chợ có cá linh non, người dân và các nhà hàng cùng tranh nhau mua để làm món ăn đặc sản. Tại chợ thành phố Cao Lãnh, những ngày đầu giá "cá linh non" lên tới 80.000 đồng/kg, sau đó giảm dần xuống còn 60.000 đồng/kg.

Theo thông lệ hằng năm, vào khoảng đầu tháng 8, khi nước lũ bắt đầu đổ về đồng bằng sông Cửu Long mạnh thì mới xuất hiện cá linh non, nhưng năm nay thì… cá linh non lại xuất hiện nhiều vào tháng 7 và con cá lại quá lớn nên người mua hàng sinh nghi.

Các bà nội trợ thì thấy cá này có hình dáng lạ, có đuôi, vẩy màu đen, thân không được tròn như cá linh “thật”. Thực tế cũng cho thấy từ thành phố Cao Lãnh đến huyện đầu nguồn lũ Hồng Ngự cũng chưa xuất hiện cá linh non; người đóng đáy để lưới cá linh trên sông MêKông giáp với Campuchia cũng xác nhận là chưa có cá linh non.

Cuối cùng người dân phát hiện đó chính là… cá Duồng con được một số cơ sở ép cá giống tại huyện Hồng Ngự ương ra và vận chuyển xuống các chợ trung tâm giao cho các tiểu thương bán với nhãn hiệu "cá linh non" để đánh lừa người tiêu dùng.