Lan tỏa niềm tự hào dân tộc
Giới trẻ trong nước sôi nổi chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bằng nhiều hình thức văn minh, hiện đại và đầy sáng tạo
Những hoạt động này không chỉ là lời tri ân đến thế hệ cha ông mà còn là cách thế hệ trẻ khẳng định vai trò của mình trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, vun bồi niềm tự hào dân tộc.
Trào lưu tích cực
Những ngày này, trên các nền tảng mạng xã hội, chủ yếu là TikTok, có hàng ngàn video thể hiện vũ đạo trên nền bài hát "Máu đỏ da vàng" và "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", thu hút cả triệu lượt xem và tương tác.

Các bạn trẻ “Trạm học nói” hân hoan chào mừng đại lễ trong y phục áo dài trang trọng. Ảnh: PHAN LÊ
Đây không còn là xu hướng giải trí mà là cách bạn trẻ thể hiện sự quan tâm, kết nối với lịch sử hào hùng của đất nước. Điểm nổi bật của trào lưu này là sự kết hợp giữa âm nhạc bắt tai và vũ đạo đẹp mắt. Từ học sinh - sinh viên cho đến nhiều doanh nhân, nghệ sĩ trẻ tuổi hào hứng tham gia thực hiện những động tác nhảy múa trên nền nhạc và lời hát đong đầy cảm xúc. Mọi người ý thức đầu tư trang phục và lựa chọn bối cảnh, kỹ thuật quay, dựng, hiệu ứng hết sức chỉn chu. Trào lưu này không chỉ phổ biến trong nước mà còn được các bạn trẻ đang sinh sống, làm việc ở hải ngoại thể hiện.
Ngoài việc "mách nước" nhau săn tìm các vị trí lý tưởng để xem diễu binh, diễu hành, nhiều bạn trẻ còn đầu tư thực hiện những bộ ảnh cá nhân đặc sắc. Bối cảnh lý tưởng là: Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1, TP HCM) - nơi đặt 15 khẩu pháo lễ chuẩn bị cho đại lễ 30-4; Hội trường Thống nhất; Đường sách... Anh Phạm Phú Tuấn (30 tuổi, giảng viên đại học) dành hẳn một buổi sáng để lưu lại khoảnh khắc đẹp với Quốc kỳ tung bay ở Công viên 30 Tháng 4. Theo anh, việc chụp và "khoe" ảnh nhằm mục đích bày tỏ sự ghi nhớ lịch sử, tôn vinh truyền thống hào hùng của dân tộc là đáng khích lệ.
Chị Đoàn Thị Kim Ngân (ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) ghi lại khoảnh khắc đặc biệt trước thềm đại lễ trong tà áo dài trắng tinh khôi. Nhìn thấy quanh mình là các bạn trẻ rạng rỡ, nâng niu Quốc kỳ trên tay, cô gái 9X rất xúc động. "Những bộ ảnh này không phục vụ nhu cầu sống ảo cho vui. Tôi tin chắc đây là hình thức trẻ trung, hợp thời đại để chúng tôi nói lên tình yêu quê hương, đất nước của bản thân" - Ngân bộc bạch.
Ảnh đại diện, ảnh bìa trang cá nhân của nhiều bạn trẻ đồng loạt đổi sang hình ảnh có kèm Quốc kỳ hoặc các khẩu hiệu chào mừng ngày lễ lớn. Những bài đăng chan chứa tình cảm với cội nguồn, sự trân trọng hòa bình... tràn ngập mạng xã hội.

Phú Tuấn cùng hàng ngàn bạn trẻ muốn lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc qua những hình ảnh đẹp đẽ, đáng nhớ
Khát vọng sống, cống hiến
Không chỉ kể lại câu chuyện lịch sử của dân tộc theo cách riêng của mình thông qua sản phẩm số, nhiều bạn trẻ xem dịp này là cơ hội quý báu để hoàn thiện kiến thức lịch sử. Các bảo tàng tấp nập nhóm bạn trẻ đến tìm hiểu, tham quan.
Hàng loạt triển lãm, trưng bày những tư liệu quý hiếm liên quan đến Đại thắng mùa xuân 1975 của dân tộc được người trẻ quan tâm, tham dự. Tăng Huỳnh Minh Tài (sinh viên năm 2 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM) dành nhiều thời gian thưởng lãm, chiêm nghiệm tại triển lãm "Non sông liền một dải" do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II tổ chức. Không riêng Tài, bạn bè của cậu đều chăm chú ghi chép, chụp lại những tư liệu lần đầu được tiếp cận. Với Tài, các nguồn dữ liệu quý giá này vô cùng bổ ích để người trẻ có thể hình dung toàn diện, sâu sắc và chính xác hơn về các cột mốc lịch sử quan trọng của dân tộc. "Càng thấu hiểu những hy sinh, gian lao của thế hệ đi trước thì những người trẻ càng trân trọng sự tự do, hòa bình để biết sống đẹp, sống xứng đáng với điều kiện thuận lợi hiện có" - Tài chia sẻ.
Du học sinh Trương Nguyễn Kiều Phương, đang học tập tại TP Busan (Hàn Quốc), cho biết: Những ngày này cô luôn dõi theo mọi tin tức từ quê nhà trước thềm đại lễ. Dù không được tận mắt chứng kiến, hòa mình trong không khí hân hoan, sôi nổi ấy nhưng nhờ thông tin từ báo đài và mạng xã hội về những buổi tập luyện xuyên suốt cho lễ diễu binh, diễu hành cùng các hoạt động phong phú khác, Kiều Phương vô cùng xúc động và tự hào. Cô gái 23 tuổi hân hoan chia sẻ cùng các bạn học những hình ảnh ấn tượng của đất nước: Mỗi khi xem được những khoảnh khắc tuyệt vời, Phương càng yêu quê hương, đất nước và có thêm động lực để học tập. Phương bày tỏ: Dù đang ở đâu, chúng tôi - những người trẻ xa quê, vẫn là một phần của Tổ quốc, luôn hướng về cội nguồn với niềm tin và khát vọng đóng góp cho quê hương".
Những hoạt động đa dạng và sáng tạo của giới trẻ trong dịp 30-4 năm nay cho thấy tinh thần yêu nước không chỉ được giữ gìn mà còn được lan tỏa mạnh mẽ, phù hợp với thời đại. Đây là minh chứng cho sự tiếp nối truyền thống và khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Sinh viên khoa Truyền thông số trường Đại học Gia Định thực hiện đồ án bằng với chủ đề: Khải hoàn ca; Xin hát về Mẹ, Tổ quốc ơi và Bài ca sinh viên - Đi cùng năm tháng. Khuôn viên nhà trường được trang hoàng cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Ảnh: Ly Na - Trà My