Nhà trọ tăng giá, con sắp vào mùa tựu trường công nhân lo lắng
(NLĐO) - Cận kề năm học mới, thay vì háo hức chuẩn bị cho con đến trường, nhiều công nhân quay cuồng giữa giá nhà trọ tăng, chi phí sinh hoạt leo thang
Những ngày này, sau giờ tan ca, anh Thạch Chư Ne (dân tộc Khmer), công nhân tại một công ty sản xuất hàng tiêu dùng tại phường Bình Đông, TP HCM cũng phải chạy xe công nghệ thêm 4-5 giờ để có tiền sinh hoạt, chi trả nhà trọ và lo cho các con vào đầu năm học mới.
Gánh nặng mưu sinh
Trước đây, cả 2 vợ chồng anh cùng làm công nhân, dù thu nhập không cao nhưng vẫn đủ lo cho gia đình. Thế nhưng gần 1 năm nay, cha vợ lâm bệnh nặng, vợ anh phải nghỉ việc về quê chăm sóc cha và trông con. Một mình anh Chư Ne gồng gánh chi phí cho cả gia đình 5 người.

Nhiều công nhân đang sống trong các phòng trọ chật hẹp, lo lắng trước thông báo tăng giá thuê nhà
Với mức lương công nhân khoảng 10 triệu đồng/tháng, anh gửi hết về quê cho vợ lo sinh hoạt, thuốc men cho cha mẹ và học hành của các con. Còn bản thân anh bươn chải thêm bằng nghề chạy xe công nghệ vào buổi tối để có tiền đóng trọ, điện nước và chi tiêu cá nhân.
Sống một mình, anh thuê căn phòng trọ nhỏ tại phường An Lạc, giá 1,2 triệu đồng/tháng để tiết kiệm. "Tuy nhiên mới đây, tôi nghe chủ nhà trọ thông báo sẽ sửa sang, chống dột, trang bị thêm một số thiết bị cho khu trọ nên có thể sắp tới sẽ tăng giá phòng nên cũng hơi lo. Nhất là 2 tháng tới, tôi còn phải tăng tiền gửi về quê để sắm sửa thêm cho 2 con khi bước vào năm học mới. Vì vậy, mấy ngày nay, ngày nào tôi cũng ráng chạy xe đến hơn 22 giờ mới về phòng" - anh Chư Ne bộc bạch.

Để tiết kiệm chi phí, nhiều công nhân đành để con tự chơi, tự trông nhau ở nhà suốt kỳ nghỉ hè
Nỗi lo năm học mới
Không riêng gì anh Chư Ne, nhiều công nhân khác cũng đang oằn mình trong cảnh tương tự, chị Nguyễn Thị Trúc Phương (quê Cà Mau), công nhân tại một doanh nghiệp may mặc ở phường Cát Lái. Với thu nhập chỉ khoảng 5,5 – 6 triệu đồng/háng, trước đây nhờ có thêm khoản lương của chồng, vợ chồng chị còn có thể chắt bóp xoay xở cho cuộc sống gia đình.
Thế nhưng vài tháng gần đây, chồng chị mắc bệnh nan y, mất hoàn toàn khả năng lao động. Mọi chi phí từ tiền thuốc men, tiền trọ, sinh hoạt đến học hành của con, nay đều đè nặng lên đôi vai gầy guộc của chị.
"Sắp tới con gái vào năm học mới, nào là tiền sách vở, đồng phục, học phí… tôi không biết phải xoay xở cách nào cho đủ. Chỉ mong sao con không phải bỏ học giữa chừng" - chị Phương lo lắng.
Cùng cảnh ngộ là anh Lê Long Sơn (quê Tây Ninh), công nhân tại Khu chế xuất Tân Thuận (phường Tân Thuận Đông). Vợ chồng anh có 2 con (10 tuổi và 7 tuổi) đều đang tuổi ăn học và cần được chăm sóc sát sao. Tuy nhiên, ông bà 2 bên tuổi đã cao, sức khỏe yếu, không thể phụ giúp.

Nỗi lo học phí đè nặng, nhiều công nhân chưa biết bấu víu vào đâu khi năm học mới đến gần
Suốt mùa hè, vợ chồng anh buộc lòng để 2 con tự trông nhau trong căn phòng trọ hơn chục mét vuông. Mỗi sáng, anh chị dậy sớm chuẩn bị cơm nước, dặn dò kỹ lưỡng rồi tất tả đi làm.
"Không gửi con học hè thì đỡ được khoản học phí, nhưng chi phí sinh hoạt lại đội lên vì con ở nhà cả ngày. Mấy hôm nóng quá, tôi phải mua thêm máy lạnh cho tụi nhỏ đỡ cực, nhưng tiền điện tháng rồi tăng gần gấp đôi" – anh Sơn kể
Giờ đây, khi năm học mới cận kề, vợ chồng anh lại đối mặt với loạt khoản chi cho cả 2 con, từ sách vở, đồng phục, học phí đến các khoản phụ phí khác.