Nhân Đại lễ 30-4, mình cưới nhau đi!

(NLĐO) - Các đôi thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật… đã có được bộ ảnh cưới miễn phí tại các địa điểm nổi tiếng của TP HCM nhân đại lễ 30-4.

Hành trình ý nghĩa "Vẻ đẹp của Hòa bình và Hạnh phúc" đã diễn ra với nhiều dấu ấn đặc biệt dành cho các cặp đôi tiêu biểu trong Lễ cưới tập thể 2025 do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP HCM và Câu lạc bộ Chụp ảnh cưới miễn phí thực hiện. Trong không khí thiêng liêng, các cặp đôi đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh cưới Chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Nhân Tết Độc lập, mình cưới nhau đi! - Ảnh 1.

Nhiều đôi công nhân khó khăn mơ ước có một đám cưới nay thành sự thật

Các đôi đã được chụp ảnh tại các địa điểm nổi tiếng của TP HCM như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng, Nhà hát Thành phố…Mỗi bức ảnh không chỉ ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc trọn vẹn trên đất hòa bình mà còn thể hiện lòng biết ơn, tự hào trước những hi sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước.

Các đôi công nhân khó khăn được chụp bộ ảnh cưới miễn phí tại các địa điểm nổi tiếng của TP HCM (Clip: Hồng Đào)

Nhân Tết Độc lập, mình cưới nhau đi! - Ảnh 2.

Nhiều cặp vợ chồng công nhân đã có con với nhau nhưng chưa có một đám cưới

Nhân Tết Độc lập, mình cưới nhau đi! - Ảnh 3.

Bộ ảnh được thực hiện tại các địa điểm nổi tiếng của TP HCM

Bên cạnh đó, các cặp đôi còn có cơ hội lắng nghe những câu chuyện xúc động được chia sẻ chân thành về tình yêu thời chiến khi đến thăm gia đình lực lượng vũ trang nhân dân - những mối tình bền bỉ, thủy chung, được nuôi dưỡng trong bom đạn, khó khăn những vẫn rực sáng niềm tin và lý tưởng sống như gia đình ông Vũ Anh Tuyết và bà Nguyễn Thị Thân (ngụ quận 4, TP HCM); gia đình ông Lê Xuân Hà và bà Đào Thị Ngọc Duệ (ngụ quận 5, TP HCM). 

Những câu chuyện đời thực ấy đã thắp thêm ngọn lửa yêu thương, bồi đắp niềm tin vững bền vào ý nghĩa của hai chữ hòa bình và hạnh phúc.

Nhân Tết Độc lập, mình cưới nhau đi! - Ảnh 4.

Các đôi được lắng nghe những câu chuyện tình yêu trong chiến tranh

Hòa bình hôm nay, Hạnh phúc hôm nay - đều bắt nguồn từ những tình yêu son sắt ngày nào.

Có được bộ ảnh cưới đúng vào thời điểm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước anh Lưu Thanh Viếng (lao động tự do) và chị Dương Thị Kim Hoa, công nhân Công ty TNHH Sản xuất bao bì Nam Việt (quận Bình Tân, TP HCM) rất hạnh phúc. 

Anh Viếng và chị Hoa đã có một tình yêu kéo dài 15 năm, từ khi cả hai còn học lớp 12. Tuy nhiên, đến nay anh chị vẫn chưa có cơ hội tổ chức cho mình một đám cưới, dù là đơn sơ nhất. Anh Viếng hiện đang làm công việc sửa xe tại quê nhà Ninh Thuận nhưng công việc cũng bấp bênh, không ổn định, còn chị Hoa hiện đang làm công nhân tại TP HCM.

Nhân Tết Độc lập, mình cưới nhau đi! - Ảnh 5.

Được chụp ảnh cùng những nhân chứng của lịch sử

Cả hai vừa chào đón đứa con đầu lòng, bé được 8 tháng tuổi. Thế nhưng, bé lại phải sống xa vòng tay của mẹ, ở lại quê nhà để chị Hoa có thể tiếp tục công việc tại TP HCM. Công việc vất vả, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn đó cũng chính là trở ngại lớn để cả hai tổ chức cho mình một lễ cưới. Nhờ sự giới thiệu của một người bạn làm chung, chị Hoa đã đăng ký tham gia chương trình Lễ cưới tập thể với mong muốn được cùng người đã sát cánh bên mình 15 năm qua tổ chức một lễ cưới như bao người khác.

Nhân Tết Độc lập, mình cưới nhau đi! - Ảnh 6.

Chụp ảnh cưới tại Nhà hát Thành phố

Còn anh Hồ Láng Sứng và Trương Thị Trúng, cùng là công nhân Công ty Pouyuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM) có 3 con nhưng chưa có một lễ cưới. Bé lớn năm nay 10 tuổi, hiện đang theo học tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, quận Bình Tân. Bé giữa năm nay 5 tuổi và bé nhỏ 3 tuổi hiện đang được ông bà ngoại nuôi giữ ở quê nhà Hậu Giang.

Nhân Tết Độc lập, mình cưới nhau đi! - Ảnh 7.

Bộ ảnh cưới giúp cho các cặp khó khăn có được hạnh phúc trọn vẹn

Do kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn cộng thêm gánh nặng phụng dưỡng cha mẹ già yếu nên ngoài giờ đi làm hành chánh, cả 2 vợ chồng còn làm thêm việc bên ngoài để kiếm thêm tiền trang trãi cuộc sống cho gia đình và gửi về quê cho cha mẹ lo chi phí sinh hoạt hằng ngày. Chị Trúng xin làm thêm tiếp thị từ 17 giờ đến 22 giờ. Anh Sứng làm thêm công việc cơ điện lạnh như sửa chữa, vệ sinh máy lạnh, máy giặt.

"Cả hai vợ chồng đều tất bật với cuộc sống mưu sinh, chỉ mong gia đình có thể đủ đầy hơn, các con cũng được học hành đến nơi đến chốn. Nay có được bộ ảnh cưới đẹp tại các địa điểm nổi tiếng nhân 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vợ chồng tôi hạnh phúc lắm"- chị Trúng bộc bạch.