NSND Thu Hiền: "50 năm hát cho Tổ quốc, tôi tự hào là công dân nước Việt"
(NLĐO) – Trong những ngày lễ hội chào mừng 50 năm thống nhất đất nước, NSND Thu Hiền được khán giả dành nhiều tình cảm

NSND Thu Hiền
Trong suốt hành trình nghệ thuật kéo dài hơn nửa thế kỷ, NSND Thu Hiền không chỉ là giọng ca vàng của dòng nhạc truyền thống cách mạng mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, sự tận hiến và niềm tự hào dân tộc. Ở tuổi ngoài 70, khi nhìn lại 50 năm ca hát, NSND Thu Hiền không chỉ kể về một cuộc đời nghệ sĩ trên sóng truyền hình HTV với chương trình "Bài ca sống cùng năm tháng" (phát sóng 29-4), mà còn thể hiện những ca khúc gắn với lịch sử đất nước – nơi tiếng hát của NSND Thu Hiền đã song hành cùng khói lửa, nước mắt, và cả những nụ cười chiến thắng.
Hành trình đi qua những năm tháng rực lửa
Sinh ra tại Thái Nguyên – mảnh đất gắn liền với vùng ATK kháng chiến, NSND Thu Hiền sớm được hun đúc tinh thần yêu nước từ thuở nhỏ. Bà đến với nghệ thuật không phải qua ánh đèn sân khấu rực rỡ, mà bằng tiếng hát vang lên giữa chiến trường, giữa những người lính đang nằm trên võng rừng hay trú ẩn trong hầm pháo.
"Tôi hát từ trong chiến tranh, khi mỗi bài hát có thể là liều thuốc tinh thần quý giá. Lúc ấy, tôi không nghĩ mình là ca sĩ, tôi chỉ nghĩ: mình cần hát để tiếp thêm sức mạnh cho các anh, cho đồng đội, cho cả đất nước" - NSND Thu Hiền xúc động chia sẻ.

NSND Thu Hiền lúc trẻ
Từ ca khúc "Cô gái vót chông", "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó", đến "Người mẹ của tôi", "Màu hoa đỏ", NSND Thu Hiền mang tiếng hát đi khắp mọi miền đất nước – từ rừng núi Tây Bắc đến dải đất miền Trung lửa đạn. Mỗi ca khúc không chỉ là một bản nhạc, mà là một câu chuyện, một lát cắt của cuộc kháng chiến, một phần ký ức không thể phai mờ.
50 năm – hành trình gìn giữ hồn dân tộc bằng âm nhạc
Nếu gọi âm nhạc cách mạng là "hồn thiêng" của dân tộc, thì NSND Thu Hiền chính là một người giữ lửa thầm lặng nhưng bền bỉ. Bà không ngừng cách tân, đưa dân ca vào nhạc cách mạng, làm mềm hóa mà vẫn giữ được chất hào hùng. Với cách xử lý khéo léo, giọng hát của bà vừa mạnh mẽ, da diết, lại vừa đậm đà bản sắc Việt.

NSND Thu Hiền
Dù đã bước sang tuổi xế chiều, NSND Thu Hiền vẫn đều đặn góp mặt trong các chương trình nghệ thuật lớn của TP HCM và cả nước. Tiếng hát của bà có sức nặng như lời kể từ chính đất nước, từ những tháng năm không thể quên.
"Hơn nửa thế kỷ, tôi chưa bao giờ rời xa sân khấu. Với tôi, hát là sống. Và khi còn có thể hát, tôi sẽ còn hát cho Tổ quốc, cho nhân dân, cho những ai trân trọng dòng âm nhạc đã làm nên linh hồn Việt Nam".

NSND Thu Hiền và NSƯT Thành Lộc được trao phần thưởng "Mai Vàng tri ân" tại Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm giải Mai Vàng và Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 30 do Báo Người Lao Động tổ chức tối 8-1-2025 tại Nhà hát thành phố
NSND Tạ Minh Tâm đã từng nói NSND Thu Hiền là giọng ca của một thời đại, của những người lính, của lòng yêu nước thẳm sâu – đã, đang và sẽ luôn là cột mốc thiêng liêng trong dòng chảy âm nhạc dân tộc. "50 năm hát cho Tổ quốc với chị không chỉ là dấu mốc sự nghiệp, mà là minh chứng cho một trái tim không bao giờ ngừng rung lên vì Việt Nam, chị còn là điểm tựa sáng tạo vững vàng cho thế hệ trẻ noi theo".

NSND Thu Hiền
NSND Thu Hiền đã được Ban biên tập Báo Người Lao Động trao phần thưởng Mai Vàng tri ân tại Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm giải Mai Vàng và Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 30 do Báo Người Lao Động tổ chức tối 8-1-2025 tại Nhà hát TP, VTV 9 truyền hình trực tiếp, chương trình do Thạc sĩ, nhà báo Thanh Hiệp làm tổng đạo diễn.
Bà tâm sự: "Tôi nhận phần thưởng này với tấm lòng biết ơn sâu sắc. Đây là phần thưởng nhằm vinh danh những đóng góp bền bỉ và sâu sắc của các nghệ sĩ đã cống hiến cho văn hóa, nghệ thuật nước nhà. Tôi thực sự bất ngờ và xúc động. Tôi cứ nghĩ mình đã lùi về sau, nhường ánh đèn sân khấu cho lớp trẻ. Nhưng hôm đó, tôi thấy mình vẫn được nhớ, được yêu thương".
"Mai Vàng tri ân" là phần thưởng không dành cho những người đang ở đỉnh cao, mà là sự kính trọng sâu sắc dành cho những nghệ sĩ đã đóng góp cả đời mình cho nghệ thuật nước nhà, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.
Trong số đó, NSND Thu Hiền là một hình ảnh hiếm hoi: vừa là chứng nhân lịch sử, vừa là nghệ sĩ đầy tâm huyết, vừa là người mẹ tinh thần của biết bao nghệ sĩ trẻ.