Ông bà U80 từ Bình Dương lên TP HCM động viên cháu gái trước giờ thi
(NLĐO) - Trước giờ thi môn toán, bà Nguyễn Thị Thu (75 tuổi) nắm chặt tay cháu gái động viên tinh thần rồi mới an tâm lên xe đi về.
Chiều 26-6, các thí sinh bước vào môn thi thứ 2 - môn toán, thời gian thi 90 phút.
Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (quận 1) mặc dù 14 giờ 20 mới phát đề thi nhưng từ 13 giờ thí sinh đã có mặt khá đông đủ. Giữa không khí căng thẳng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, một gia đình 3 thế hệ cùng nhau đưa sĩ tử đi thi khiến nhiều người ấn tượng.

Bà Nguyễn Thị Thu từ Bình Dương đến TP HCM tiếp sức tinh thần cho cháu gái.
Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thu (75 tuổi) cho biết đã không quản ngại đường xa, cùng chồng đón xe từ Bình Dương đến TP HCM để tiếp sức cho cháu gái Nguyễn Đinh Thanh Thảo.
Trước điểm thi, bà Thu nắm chặt tay cháu gái nhắn nhủ phải giữ tinh thần lạc quan, thi xong sẽ có thể thoải mái "xõa" cùng bạn bè. Ngay sau khi "tiếp sức" thành công, vợ chồng bà Thu vội vã lên xe trở về Bình Dương.
"Thảo là cháu gái lớn nhất trong nhà cũng là đứa cháu đầu tiên bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Chính vì vậy, vợ chồng tôi phải có mặt cùng cháu đồng hành trong ngày thi này. Gia đình mong cháu nó bình tĩnh, tự tin để làm bài, chúng tôi rất tự hào về đứa cháu nhỏ này"-bà Thu bộc bạch.
Sĩ tử Thanh Thảo bày tỏ cảm thấy rất may mắn, hạnh phúc khi có sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là ông bà.
"Ông bà em ở tận Bình Dương lận, đi xa em cũng lo lắm nhưng ông bà nói muốn được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc em bước vào phòng thi. Sáng nay, sau khi kết thúc môn đầu tiên, ông bà em phấn khởi lắm, vui hơn cả em nữa"- Thảo cười tươi nói.

Gia đình 3 thế hệ cùng có mặt tại điểm thi tốt nghiệp THPT 2025


Thí sinh TP HCM tự tin bước vào môn thi thứ 2
Chia sẻ trước giờ thi môn toán, em Đặng Trung Nguyên, học viên Trung tâm GDNN-GDTX quận 1, cho hay ở môn ngữ văn tốt em thi khá tốt, tự tin trên 7 điểm. Với môn toán, em không cảm thấy áp lực nhiều. Em định xét tuyển khối C00 vào đại học, ngành luật hoặc quan hệ công chúng.
Tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Thủ Đức), nhiều phụ huynh đưa đến con thi môn thứ 2 vào buổi chiều cũng không nỡ rời đi, đứng ngồi nán lại ngoài cổng đợi con tới giờ chót như để tiếp chút tinh thần. Thấy vậy, nhiều bạn trẻ trong đội tiếp sức mùa thi đã đem quạt, mang dù ra quạt nắng che mưa cho phụ huynh đồng hành với con trên mọi nẻo đường.


Bạn Nguyễn Trần Bảo Ngọc, sinh viên năm 3 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, mang quạt, dù ra che nắng, che mưa cho phụ huynh đợi con trước điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Thủ Đức)


Mưa đổ lớn, các bạn sinh viên tiếp sức mùa thi dùng luôn tấm băng rôn căng ra để che cho thí sinh
Theo Sở GD-ĐT TP HCM, trong buổi thi môn ngữ văn có 276 em của Chương trình GDPT 2018 bỏ thi. Còn ở các điểm thi Chương trình GDPT 2006 có 797 thí sinh đăng ký dự thi, không có em nào bỏ thi, đạt tỉ lệ 100%.