15 tên cướp và những vụ ăn hàng liều lĩnh

Các đối tượng bị truy tố về các tội: Giết người, cướp tài sản, sử dụng trái phép và chiếm đoạt vũ khí quân dụng . Hai tên Lại Văn Khánh và Huỳnh Ngọc Hùng hiện đang bị truy nã

Với 3 khẩu súng ngắn, 118 viên đạn được lấy trộm từ một đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Long An, 15 tên cướp tuổi đời còn rất trẻ đã gây ra 5 vụ cướp táo bạo, gây kinh hoàng trên địa bàn TPHCM.

Từ cướp tiệm vàng Ngọc Hà...

Nhiều người dân xung quanh tiệm vàng Ngọc Hà, đường Nguyễn Sơn, phường 18, quận Tân Bình (trước đây) vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì băng cướp này gây ra vào tối 19-5-2003. Vào lúc này, anh Võ Thành Đông và chị Mai Thị Mạnh Trinh (tiệm vàng Ngọc Hà) chuẩn bị gom hàng đóng cửa, thì bất ngờ hai tên cầm đầu là Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1983) và Nguyễn Văn Tiếp (SN 1982) tay lăm lăm khẩu súng K54 xông vào khống chế chị Trinh. Đồng thời, Tuấn lạnh lùng bóp cò để loại bỏ anh Đông nhưng rất may đạn không nổ. Tưởng là súng giả, anh Đông vừa đánh Tuấn vừa nói: “Súng giả mà đòi cướp hả” và kêu người trong nhà đóng cửa nhốt. Thấy đồng bọn nguy khốn, tên Tiếp lúc này đang đứng bên ngoài cảnh giới xông vào tiếp ứng. Nhưng trước sự chống cự quyết liệt của người trong tiệm vàng, hai tên cướp đã tháo chạy và lủi vào con hẻm 96KC đường Thoại Ngọc Hầu. Trên đường bôn tẩu, chúng liên tiếp bắn vào lực lượng truy đuổi và cả những người dân xung quanh khu vực khiến ông Trần Đông Sơ thiệt mạng và 8 người khác bị thương như Trần Thanh Cường, Nguyễn Thị Phương Lan... Không dừng lại đó, chúng dùng súng bắn anh Trần Quốc Trung bị thương nặng và cướp xe tẩu thoát. Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi, hai tên tạm thời về Đảo Thanh An - huyện Cần Giờ để tính toán những âm mưu gây án khác.

img
Tang vật để lại của băng cướp tiệm vàng Ngọc Hà

... Đến nhiều vụ “ăn hàng” trắng trợn

Sau vụ cướp tiệm vàng Ngọc Hà, Nguyễn Ngọc Tuấn tụ tập thêm các đàn em và tiếp tục gây án. Cụ thể: Tuấn cùng đồng bọn quyết định “đánh quả” tại cửa hàng điện thoại di động (ĐTDĐ) Minh Huy, số 1019B Hậu Giang, quận 6. Tại đây cả bọn dùng súng khống chế các nhân viên và cướp 7 ĐTDĐ (trong đó 5 cái là mô hình). Sau khi bị hớ hàng, Tuấn cùng 5 tên đàn em lại dùng “hàng nóng” uy hiếp anh Lê Văn Lộc (Việt kiều Mỹ) ngay trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình để lấy đi chiếc xe Dylan và một số tư trang. Trước đó, Tuấn và Tiếp còn móc nối với Nguyễn Văn Tình (tự No, SN 1970) và Bùi Phú Cường (SN 1977) dùng súng K54 tổ chức vụ cướp tiệm vàng Thanh Phúc, số 490 Kinh Dương Vương, huyện Bình Chánh. Nhưng, khi tới tiệm vàng, thấy đông khách, bọn chúng đành đánh bài chuồn. Ngoài ra, chúng còn tổ chức thực hiện một số vụ cướp khác trên địa bàn các tỉnh miền Tây và TPHCM nhưng không thành.

Và bắn vào trụ sở dân phòng thị uy!

Một trong những hành động táo tợn của băng nhóm này là dùng súng bắn vào trụ sở văn phòng khu phố 9, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân vào ngày 25-5-2004 để thị uy. Do mâu thuẫn với các dân phòng tại khu vực trên, Trần Trung Hiếu đã sử dụng khẩu súng của Tuấn chuyên dùng để đánh cướp. Sau đó, Hiếu rủ 3 người khác là Lưu Hồng Ký, Nguyễn Ngọc Ngà và Hồ Minh Luân đi đánh dân phòng. Tại đây, Hiếu nói: “Tụi bây cứ đánh đi, nếu chơi không lại thì tao lấy súng ra bắn tụi nó, có gì tao lo sau”. Vừa nói, Hiếu giở áo cho đồng bọn xem. Sau khi hỗn chiến với các đội viên dân phòng, kém thế, Hiếu bỏ xe chạy bộ và dùng súng bắn bị thương anh Trần Văn Sơn (dân phòng), người rượt theo hắn. Một lát sau, Hiếu đi bộ lại trụ sở dân phòng lấy xe máy và chạy về hướng đường Tân Hòa Đông, chạy một đoạn Hiếu quay xe lại đến trước trụ sở dân phòng. Dừng xe, ngồi trên yên, Hiếu chĩa súng vào trụ sở dân phòng bắn một phát đạn. Sau đó, Hiếu bỏ trốn. Đến ngày 1-6, hắn đến trụ sở Công an quận Bình Tân đầu thú và chỉ chỗ cho công an thu hồi khẩu súng dùng gây án. Riêng các tên còn lại, sau khi bỏ trốn cũng được gia đình đưa ra trình diện và lần lượt bị bắt giữ.