Án mạng đau lòng vì... tô nước mắm me

(NLĐO) – Thuyền trưởng và ngư dân trên tàu đã đưa thi thể nạn nhân vào bờ rồi trình báo vụ án mạng đau lòng đến cơ quan chức năng

Ngày 13-4, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Toàn (SN 1990; ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) 18 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, ngày 3-11-2022, khi các ngư dân đang dọn dẹp dụng cụ sau chuyến đánh bắt trên tàu cá thì Toàn ngồi uống rượu 1 mình.

Án mạng đau lòng vì... tô nước mắm me - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Quốc Toàn tại phiên xét xử sơ thẩm

Sau khi ăn cơm xong, N.V.B ra bếp nấu tiếp bữa cơm trưa thì Toàn cầm tô nước mắm me để trên bếp rồi nói "để đây, chút em ăn tiếp".

Tuy nhiên, khi Toàn đi vệ sinh ra thì B. đã đổ bỏ tô nước mắm me nên hai bên xảy ra cự cãi. B. nói Toàn "ăn gì ăn hoài" và nặng nhẹ xoay quanh việc này. Trong lúc tức giận, Toàn đã dùng dao đâm B. khiến nạn nhân tử vong.

Thuyền trưởng và các ngư dân trên tàu lập tức đưa thi thể B. vào bờ rồi trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng về vụ án mạng đau lòng này.