Án mạng lúc nửa đêm tại quán phở

(NLĐO)- Sáng nay, 31-7, tại quán phở ở 173 Kim Ngưu- Hà Nội, chị Anh, chủ quán đã phát hiện anh Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1957, ở phố Hàng Vải, quận Hoàn Kiếm), người cùng thuê cửa hàng này để bán phở với chị, nằm chết trên vũng máu. Nạn nhân bị cứa cổ và đâm nhiều nhát trên người bằng dao nhọn.

Người dân sống gần đó cho biết: vào khoảng 21 giờ đêm ngày 30-7, trước khi xảy ra vụ việc, có một thanh niên trước đây từng giúp việc cho anh Tuấn gõ cửa xin ngủ nhờ. Nhưng sáng nay, người thanh niên này đã không thấy xuất hiện. Đây rất có thể là hung thủ gây ra án mạng.
 
Theo mô tả ban đầu, người thanh niên này chừng 30 tuổi, cao, đẹp trai. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được chiếc áo trắng dính đầy máu, nghi là của hung thủ.
 
Theo TTXVN, nhận định ban đầu của cơ quan chức năng đây là một vụ giết người có chủ ý.
 
Cơ quan cảnh sát điều tra đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng này.