Án mạng trong quán cơm

(NLĐO) - Chỉ vì cãi nhau chuyện quán cơm hết canh mà một người mất mạng, một người vào tù

Ngày 20-5, TAND TP HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Cường (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) mức án chung thân về tội “Giết người”.

Bị cáo cúi đầu chờ tuyên án
Bị cáo cúi đầu chờ tuyên án

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 22-10-2015, Đặng Ngọc Cường cùng bạn gái vào một quán cơm trước sân chợ Hóc Môn ăn khuya. Trong quán còn có chị Nguyễn Thị Kim Chi (ngụ huyện Hóc Môn) ngồi ăn với ba người bạn. Do quán không còn canh nên Cường lớn tiếng chửi bới chủ quán. Chị Chi nghe thấy bèn to tiếng với Cường, bênh vực người bán cơm.

Hai người cãi vã kịch liệt. Chị Chi điện thoại kêu thêm người tới. Trong lúc chị Chi cầm điện thoại nói chuyện thì Cường rút con dao cất trong túi quần ra, tiến đến đâm một nhát trúng ngực chị này.

Nạn nhân tử vong trước khi đến bệnh viện.

Ba ngày sau, Cường đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.