Bà chém đứt gân chân cháu

(NLĐO)- Đến chiều ngày 3-3, cháu Nguyễn Văn Thương (5 tuổi, trú tổ 3, Phước Sơn, Hòa Khương, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vẫn tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Hòa Vang (Đà Nẵng), vì bị bà ngoại chém đứt gân chân

Vụ việc xảy ra cách đây vài ngày, nhưng vẫn còn gây xôn xao dư luận.

Cháu Thương ngủ dậy thấy trên bếp đang nấu nồi canh khoai môn, đói bụng cháu đòi bà ngoại là Nguyễn Thị Hà cho ăn, nhưng do chưa chín nên bà Hà la mắng.

Thấy cháu Thương vẫn cứ đòi, bực mình bà Hà lấy con dao cạnh đấy chém vào chân cháu.

Hậu quả là đứa cháu Thương bị đứt gân gót chân trái, gót chân phải cũng bị đứt một đoạn dài.

Sau khi cháu Thương bị chém, la khóc, chị Nguyễn Thị Thời (mẹ cháu Thương) chạy vào bếp và hoảng hốt bồng con để chở xuống trạm xá nhưng bà Hà không cho, thậm chí còn dọa sẽ chém chị Thời.

Khi người dân đến can thiệp bà Hà mới chịu buôn tha.

Người dân xung quanh cho biết  bà Hà thường xuyên đánh con và cháu, nhưng con gái không dám tố cáo, vì thương mẹ.