Báo động súng đồ chơi!
Đa số là hàng Trung Quốc, nhiều loại nằm trong danh mục bị cấm bán. Tuy nhiên, những loại súng và đạn đồ chơi nguy hiểm vẫn được bán công khai ở các cửa hàng đồ chơi...
“Ngầu'' giống phim
Tại lề đường Đề Thám, cậu bé đang chơi súng trên vỉa hè chỉ lối cho chúng tôi đến chỗ mua súng: Một tiệm bán văn phòng phẩm nằm ở đường Trần Hưng Đạo, quận l, gần Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, đúng như vị phụ huynh phản ánh. Bên ngoài, cửa hàng cũng giống như những nơi kinh doanh khác trong khu vực này, bán sách, văn phòng phẩm, đồ chơi mà không hề thấy bất cứ loại súng nào. Nhưng bước vào bên trong, hỏi mua loại súng 555, người bán lập tức lôi ra từ trong góc tủ một cây súng nhựa có kích thước và chi tiết như súng thật. Các thao tác để bắn cũng thật: vô đạn, lên nòng, bóp cò. Mỗi khẩu súng kèm theo bịch đạn 20 viên. Người bán dặn: “Chơi cái này phải giấu kỹ vì gặp công an là bị tịch thu đó”. Nói vậy, nhưng người bán lại tiếp tục giới thiệu nhiều loại khác nhau: súng ba số năm lớn, nhỏ, súng AK tiểu liên... giá từ 15.000 đồng lên đến cả trăm ngàn đồng/cây.
Trong khi chúng tôi băn khoăn không biết mua súng nào thì chị bán hàng nói: ''Lấy súng đen đi! Súng đen ''ngầu'' hơn súng bạc, mấy đứa học sinh ở Trường Minh Đức và Trường Ten-lơ-man qua đây mua quá trời!''. Nghe nói vậy, chúng tôi thắc mắc: ''Con gái cũng chơi súng hả?''. ''Con gái bị con trai bắn tức quá qua mua bắn trả thù chứ sao'' - người bán hàng trả lời tỉnh rụi!.
Vừa lúc đó một cậu bé mặc đồng phục học sinh, cổ quàng khăn đỏ, có gương mặt khá sáng sủa, hiền lành bước vào cửa hàng. Cầm trên tay khẩu súng lục dài khoảng 3 tấc, cậu đòi màu nâu. Chỉ khẩu colt trên tay chúng tôi, cậu nói rành rọt: ''Loại này rẻ nhưng mau hư lắm, chú nên mua loại súng hơi mới bền''! .
Chị bán hàng bảo: ''Bọn nhỏ nhiều đứa có đủ bộ, hễ có loại nào mới về là mua ngay''. Hàng mới về không chỉ là các loại súng sử dụng lò xo như trước, mà là các loại súng bắn bằng hơi. Có loại có cả bộ ống ngắm, chọn mục tiêu bằng tia laser! Tất cả các loại súng được mang ra đều có hình dạng giống hệt như các loại súng mới nhất được thấy trong các bộ phim ''hành động” của Mỹ. Bọn trẻ mê mải loại đồ chơi này cũng có lý do: Ngay cả động tác lên đạn cũng được y như phim!
Súng giả, đau thật
Loại súng bắn đạn nhựa này không phải mới xuất hiện. Từ năm trước, bé Hiếu, 12 tuổi, nhà ở quận 5, đã “chơi ngu” khi tự chĩa súng vào bắp đùi mình bắn. Hậu quả là Hiếu bị một cú đau điếng với phần da đùi bên trong quần bị bầm. Hiếu kể bằng giọng vô tư: ''Lần đi chích ngừa, con nhõng nhẽo đòi mẹ mua cây súng. Con thấy viên đạn nhỏ xíu nên tưởng không đau, ai dè đau đến nỗi muốn... tè ra quần! Bây giờ cây súng quỷ đó không còn nữa. Mẹ con đập bể và quăng đi mất rồi”.
Trong cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo, chúng tôi thử lên đạn khẩu AK báng xếp và bắn thử, một tiếng ''phạch'' vang lên, nghe hệt như tiếng khẩu súng hơi 9 ký của Tiệp Khắc (cũ) chúng tôi từng bắn. Một người bạn cho biết đã từng lấy khẩu súng lục của con mình, đứng cách xa 3 m bắn vỡ cả chiếc ly thủy tinh!.
Theo lời anh bán súng ở một cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Tần, quận 8 thì đạn bắn có thể bay tới bên kia lộ và có thể gây đui mắt cho nguời khác nếu lỡ bắn trúng mắt.
Tại một điểm bán đồ chơi trong chợ Hòa Bình, quận 5, đối diện Trạm y tế phường 5, người bán nói rằng còn nhiều loại súng ''mạnh đô'' hơn, có thể bắn lủng những thùng giấy và bắn chết cả thằn lằn, chuột và mèo!
Mua sỉ mới khó!
Nhiều nơi khác cũng có bán những khẩu súng nguy hiểm này. Đó là một số tiệm bán đồ chơi ở đường Âu Dương Lân, Phạm Thế Hiển, quận 8, ở ngã ba Phan Đình Phùng - Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận... Càng đi chúng tôi càng ''khám phá'' nhiều ''hàng độc” với kiểu dáng khác nhau. Một tiệm tạp hóa ở đường Trần Bình Trọng, quận 5 bày bán loại súng dài cả thước mà mới nhìn qua tưởng là súng thật?
Bà T. bán đồ chơi ở khu vực chợ Xóm Cúi, quận 8, cho biết: ''Người mua lẻ thì không sao, chứ mua sỉ, muốn kiếm được hàng độc thì dù có lặn lội cả ngày trời năn nỉ, người ta cũng không bán''. Bà T. kể, để mua được hàng, bà phải nhờ mối quen dắt đến giới thiệu trước. Sau đó, chủ hàng mới lần lượt bày ra hàng ''độc'' và ''dặn bán phải coi chừng công an''. Một cán bộ Sở Thương mại từng đi kiểm tra thực tế nói: ''Khi lùng bắt những loại đồ chơi này, chúng tôi toàn phải ém quân, đi từ 8 -9 giờ tối trở đi vì đó là giờ họ tập kết hàng với số lượng lớn”. Từ các đầu nậu, những món đồ chơi nguy hiểm sẽ tỏa về các cửa hàng nhỏ, lẻ.