Bảo mẫu tay ngang

Nhiều người không qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào vẫn nhận giữ hàng chục trẻ. Sự thiếu hiểu biết trong việc giữ trẻ có thể dẫn đến những tai họa khôn lường

Trong làn bụi mịt mù trên đường đất rẽ vào Đình thần Giao Khẩu, phường Thạnh Lộc, quận 12 - TPHCM, thấy phía trước một tiệm tạp hóa có tấm biển “Nhận giữ trẻ”, chúng tôi dừng lại quan sát. Phía sau tiệm tạp hóa này là nhà giữ trẻ tư nhân không biển hiệu, nhưng có đến trên 20 đứa trẻ.

Một cô gái khoảng 20 tuổi, từ trong đi ra, xưng là giáo viên, cho biết cơ sở này nhận giữ trẻ từ 18 tháng đến 52 tháng tuổi, chi phí 420.000 đồng/tháng. Thế nhưng khi chúng tôi ngỏ ý muốn vào bên trong để xem cơ sở vật chất thế nào rồi mới quyết định gửi con thì cô từ chối.

Nơi giữ trẻ 3 không

Tiếp tục đi dọc theo con đường đất trên, khoảng 500 m, lại thấy một tấm biển“Nhận giữ trẻ từ 1 đến 4 tuổi” trước cổng một ngôi nhà nhỏ. Vừa bước vào bên trong, chúng tôi giật mình khi thấy một đứa trẻ nằm úp mặt xuống nền nhà ngủ mê man trong khi xung quanh những đứa trẻ khác đang vui đùa rộn rã.

Thấy chúng tôi nhìn đứa bé đang ngủ với vẻ e ngại, cô giữ trẻ ở đây trấn an: “Cháu nó ngủ sớm chứ không sao đâu”. Rồi cô khoe: “Trước đây tôi giữ trẻ ở một trường tận Biên Hòa nên có rất nhiều kinh nghiệm, giờ về đây mở trường riêng”. Thế nhưng khi chúng tôi hỏi cơ sở này có giấy phép không thì cô tình thật: “Do tôi chưa có hộ khẩu nên chưa được cấp phép. Khi mở lớp, chính quyền địa phương có đến xem xét và cho hoạt động”.

Chỉ tay về phía chiếc tủ nhỏ đựng thuốc nơi góc phòng, cô giới thiệu tiếp: “Tụi em có chuẩn bị cả thuốc cho trẻ, những bé đau ốm vặt, chúng em tự cho uống thuốc, trường hợp nào bị bệnh nặng, chúng em mới gọi điện báo phụ huynh”.

Khi chúng tôi đề cập vấn đề thức ăn cho trẻ, cô vẫn hồn nhiên: “Thức ăn hằng ngày cho bé, tụi em tự ra chợ mua về chế biến. Đợi khi nào được cấp giấy phép tụi em mới ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thức ăn và tiến hành lưu mẫu để xét nghiệm theo quy định”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay do nhu cầu giữ trẻ tăng cao nên ở các quận, huyện ngoại thành, các cơ sở mầm non tư nhân mọc lên như nấm nhưng rất nhiều cơ sở 3 không: không giấy phép, người giữ trẻ không bằng cấp, thức ăn cho trẻ không bảo đảm vệ sinh.

Những kiểu dạy trẻ...kỳ lạ

Ngày 5-12, sau khi đăng bài: Nhà trẻ tư nhân: Mới nhìn đã sợ và cháu bé bị cô dán miệng đang trong tình trạng nguy kịch, rất nhiều phụ huynh phản ánh đến Báo Người Lao Động về tình trạng bảo mẫu tay ngang, không qua trường lớp đào tạo nên có những kiểu dạy trẻ hết sức... kỳ lạ.

 “Cháu nhà tôi gửi ở trường mầm non tư thục gần nhà, thỉnh thoảng đón cháu về lại phát hiện cháu đại tiện ở lớp nhưng cô không chùi rửa, cứ để thế mặc quần vào. Bạn bè, người thân của tôi cũng than phiền việc cô giáo sợ dơ nên thường không chùi rửa hoặc chỉ lấy chân “quẹt qua quẹt lại” cho có - chị Hằng, nhà ở đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, bức xúc.

Nhiều phụ huynh còn than phiền việc các cô giáo giữ trẻ hay lấy thước đánh vào chân, vào mông cháu. Thậm chí có cô đánh xong còn dọa nếu về nhà nói lại với ba mẹ thì hôm sau cô sẽ “cắt chim” nên các cháu rất sợ.

Nghiêm trọng hơn, một số phụ huynh còn phản ánh, những đứa trẻ hiếu động, hay nghịch ngợm trong lớp thường bị cô giáo cho uống thuốc để ngủ li bì, khỏi quậy phá (!). “Biết vậy nhưng ai cũng ngại không phản ánh với nhà trường vì sợ cô bỏ bê các cháu hoặc chăm sóc không đàng hoàng” - chị H., có con nhỏ gửi nhà trẻ tư nhân ở quận 12, bộc bạch.

Việc giữ trẻ rất phức tạp, khó khăn, ngoài người mẹ ra không phải ai cũng làm được. Do đó, ngành giáo dục quy định những người nhận giữ trẻ phải được đào tạo qua các trường lớp cơ bản, phải có những kiến thức hiểu biết sâu về trẻ như vấn đề tâm lý, dinh dưỡng, quá trình phát triển của trẻ... Những người giữ trẻ thiếu kiến thức, hiểu biết rất dễ gây ra những tai họa khôn lường.

Nhiều bé tử vong tại nhà trẻ tư nhân

Từ năm 2005 đến nay, trên cả nước có hàng chục bé tử vong tại nhà trẻ tư nhân do người giữ trẻ bất cẩn hoặc thiếu kiến thức chăm sóc. Điển hình là vụ cháu Trần Nguyễn Mạnh Tiên (TP Đà Lạt) bị rơi xuống đất, đập đầu vào cạnh bàn bất tỉnh, nhưng người giữ trẻ vẫn không biết nên cứ đặt cháu lên võng để ru ngủ. Chiều, mẹ cháu đến đón mới phát hiện con mình bất tỉnh, chuyển đến bệnh viện thì đã muộn, bác sĩ xác định cháu chết vì chấn thương sọ não.

Riêng tại TPHCM, trong năm 2007 cũng có 2 cháu tử vong. Ngày 13-6, do người giữ cho ăn bột không cẩn thận nên cháu Nguyễn Thị Xuân Hợp (5 tháng tuổi) bị sặc, tím toàn thân, tử vong tại Trạm Y tế phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Trước đó, ngày 10-5, tại nhà trẻ SUSU, phường 25, quận Bình Thạnh, cháu Hồ Thị Thiên, 2 tuổi, cũng bị chết đột ngột sau khi bị ói thức ăn.

Vụ cháu bé bị dán băng keo vào miệng

Quản lý trường bất ngờ nhập viện

Sáng 5-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Phú Nhuận - TPHCM đã mời bà Phạm Thị Xuân Thu, quản lý Trường Mầm non tư thục Thiên Thơ, lên làm việc về các vấn đề như giấy phép kinh doanh, nhân sự... nhưng bà Thu không đến.

Công an quận Phú Nhuận cho biết, ngày 5-12, bà Phạm Thị Xuân Thu đã nhập viện với lý do bệnh đột ngột. Chiều cùng ngày, Công an quận Phú Nhuận đã gửi công văn đến Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 đề nghị phối hợp và thông tin kịp thời về tình trạng sức khỏe của cháu Bảo Trân. Mặt khác, cơ quan công an đang khẩn trương tiến hành thủ tục tố tụng.

H. Lân