Bảo vệ dân phố đánh người gây náo loạn

(NLĐ) - Đêm 8-10, hàng ngàn người dân quá khích ở phường Phước Long, TP Nha Trang đã kéo đến trụ sở công an phường đòi “trị tội” ông Huỳnh Thái Khương, phó ban bảo vệ dân phố, người cầm đầu vụ đánh trọng thương ông Bùi Ngọc Năng ở cùng phường.

Công an phường phải đóng chặt cổng, gọi Cảnh sát 113 và CSGT đến hỗ trợ. Vụ việc gây náo loạn cả vùng đến rạng sáng 9-10.


Chiều 9-10, trung tá Đỗ Thanh Bình, Trưởng Công an phường Phước Long, cho biết nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ chuyện cháu Huỳnh Thành Thái (con ông Khương) bị bạn cùng trường đánh. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, người nhà ông Năng, chiều 8-10, ông Khương cùng 2 tổ viên ban bảo vệ dân phố mang công cụ hỗ trợ đến nhà ông Năng để tìm kẻ đánh con mình. Ông Năng bảo nhầm nhà, sau đó văng tục và đã bị ông Khương cùng 2 tổ viên đánh. Nghe náo loạn, láng giềng kéo đến can thiệp, đưa ông Năng lên công an phường. Công an phường viết giấy giới thiệu đưa ông Năng đi cấp cứu. Bệnh viện đề nghị chụp CT não, chi phí 1,2 triệu đồng. Gia đình không có tiền, đành đưa ông về. Về nhà, ông Năng cho biết bị đánh vào đầu, trán, bị thúc gối vô ngực và bị gí roi điện. Người nhà bức xúc lại đưa ông Năng lên công an phường “nằm vạ”, đòi đưa đi khám, điều trị. Người dân kéo đến mỗi lúc mỗi đông, đã hò hét, đập cổng trụ sở công an phường và ẩu đả với lực lượng công an...