Bắt cóc trẻ em đem bán 10 triệu đồng
(NLĐO)- Người dân xã Phú Ngãi và một số xã lân cận thuộc huyện Ba Tri- Bến Tre đang rúng động vì một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại nhà ông Trần Văn Thảo, ngụ ấp 3 của xã.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng 19-6, cháu nội của ông Thảo là Trần Văn Thư (6 tuổi) đã bị Nguyễn Thị Sánh Em, ngụ tại xã Tân Xuân (huyện Ba Tri) bắt cóc ngay trước ngõ nhà.
Sau khi dụ dỗ được cháu bé, Sánh chở lên chợ thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa - Long An để rao bán. Giả vờ đồng ý với mức giá 10 triệu đồng, một tiểu thương đã gọi điện báo công an. Nhận thấy bị lộ, Sánh Em chở cháu Thư về hướng biên giới Campuchia và bị bắt khi chỉ còn cách biên giới chưa tới 1km vào khoảng 15 giờ cùng ngày.
Ban đầu, Sánh Em bảo Thư là cháu ruột nhưng cha mẹ quá nghèo, lại thường xuyên cãi vả nên không có khả năng nuôi cháu. Đến khi bị công an bắt, Sánh Em cởi hết quần áo và giả điên. Công an đã nhờ một số phụ nữ mặc lại quần áo và động viên nên Sánh Em chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng.
Nguyễn Thị Sánh Em từng có 2 tiền án tiền sự, vừa ra tù cách đây vài tháng do mua bán vàng giả.
Ngày 22-6, Công an huyện Ba Tri cho biết cháu Thư đã ổn định tinh thần.