Bất đồng ngôn ngữ, đâm chết du khách Mỹ ở Bùi Viện

(NLĐO) - Do bất đồng ngôn ngữ, du khách Mỹ cự cãi với Trịnh Quốc Hưng ở khu phố Tây-Bùi Viện rồi bị đâm chết.

Ngày 8-3, TAND TP HCM mở phiên toà sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trịnh Quốc Hưng (21 tuổi; ngụ quận 1, TP HCM) tù chung thân về tội "Giết người".

Tại phiên tòa, bị cáo Hưng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo buộc. Hưng từng có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, bị đưa đi cai nghiện.

Bất đồng ngôn ngữ, đâm chết du khách Mỹ ở Bùi Viện - Ảnh 1.

Bị cáo Trịnh Quốc Hưng tại phiên toà.

Theo cáo trạng, tối 21-6-2017, khi Hưng đang đứng trước nhà ở hẻm 186 Bùi Viện (khu phố Tây quận 1) thì anh Pendeeton Marshall Stephen (22 tuổi; quốc tịch Mỹ) cùng một người bạn đến gặp.

Nam du khách này cho rằng Hưng bán ma túy giả, đòi lại tiền, dẫn đến hai bên cự cãi. Hưng giải thích bằng tiếng Anh là mình không phải người buôn bán ma túy. Do bất đồng ngôn ngữ, Stephen không hiểu nên vẫn lớn tiếng chửi mắng.

Hưng tức giận, nhặt cây sắt nhọn gần đó đâm vào lưng làm nam du khách gục xuống. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh này đã tử vong.

Gây án xong, Hưng bỏ trốn và sống lang thang ở công viên. Hơn 1 tuần sau, biết không thể thoát, hung thủ mới ra đầu thú.